Ronaldo lập hat-trick thần thánh: Loạt chi tiết cực xịn khiến ai cũng phải choáng

HuouLovely7644

New member
5264be46832c54b36754.jpg


Hat-trick của Cristiano Ronaldo vào lưới Tottenham không chỉ đơn thuần là 3 bàn thắng, mà còn chứa đựng cả núi ý nghĩa và số liệu "nghẹt thở" đấy các bạn ơi!

**Ronaldo "gánh team" thế nào mà fan Tottenham chỉ biết câm nín **

Trận MU thắng Tottenham 3-2 tưởng chừng drama lắm, nhưng cuối cùng tất cả ánh đèn sân khấu đều hướng về một người duy nhất: CR7! Tưởng tượng không, anh chàng sinh năm 1985 này còn "cứu nguy" cho cả đống sai lầm của đồng đội luôn.

Phút 35, Alex Telles để tay "hớ hênh", không kịp thu về sát người, khiến MU mất penalty và Harry Kane gỡ hòa 1-1 cho "Gà trống". Đến phút 72, Harry Maguire lại tự đá phản lưới nhà, tỷ số thành 2-2 ngay tức khắc.





Nhưng nhờ có hat-trick của Ronaldo mà giờ chẳng ai nhớ đến pha để tay của Telles nữa đâu. Còn Maguire thì tuy vẫn bị cà khịa nhẹ nhưng không "ăn gạch" dữ dội như mọi khi. Thử nghĩ xem, nếu không có màn trình diễn của Ronaldo thì Maguire giờ đang bị "ném đá" thế nào rồi?

**Không chỉ che lỗi đồng đội, còn "lấn át" cả đối thủ **

Ronaldo không chỉ dừng ở việc cứu team mà còn làm lu mờ hẳn cả đối phương luôn. Bàn thắng của Kane? Ai quan tâm! Son Heung-min - đối tác ăn ý của Kane? Im re như tờ!

Trước trận đấu này, Son đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ngoại Hạng Anh 2021/22 (không kể cầu thủ Liverpool) với 11 bàn, ngang bằng Ivan Toney của Brentford. Trong khi đó, Ronaldo chỉ có 9 bàn, đứng thứ 11.





Nhưng sau trận MU 3-2 Tottenham, plot twist đây rồi! Ronaldo nhảy vọt lên 12 bàn, đứng nhì bảng, bằng với Sadio Mane và Diogo Jota của Liverpool, vượt mặt cả Song sát Son - Kane. Đây mới gọi là "comeback" chứ lị!

**"MU không thể có một buổi tối yên ổn nếu có Ronaldo" - HLV Conte**

Đúng là không có Ronaldo thì MU đã thua Tottenham rồi các bạn ạ. Một Ronaldo 37 tuổi mà vẫn phải "gồng gánh" cả đội, đây cũng là màn "đáp trả" cực gắt dành cho những anti-fan hay gọi anh là "quả tạ" của MU.

Hồi 12/3 vừa rồi, Sky Sports có khảo sát 3,5 triệu fan MU xem nên giữ hay bán Ronaldo. Kết quả? Chỉ có 32,3% (tầm 1,12 triệu người) muốn giữ CR7, còn tới 67,7% (khoảng 2,38 triệu người) muốn anh ra đi.



Nhưng giờ thì chắc chắn kết quả sẽ khác rồi đấy! Sau hat-trick này, ai còn dám nói Ronaldo là "quả tạ" nữa không?

**Tinh thần MU được "bơm" đầy trước đại chiến Atletico Madrid **

Màn thể hiện rực sáng này như một liều "doping tinh thần" cho cả MU đấy! Sau 3 trận không thắng liên tiếp, đặc biệt là trận thua Man City 1-4 đau điếng, hat-trick của Ronaldo giúp "Quỷ đỏ" lấy lại tự tin trước trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Atletico Madrid (diễn ra lúc 3h sáng 16/3 theo giờ Việt Nam).



Tâm lý MU chắc chắn sẽ tệ hơn nhiều nếu không có Ronaldo tỏa sáng, bởi Atletico đang có phong độ rất "ngon" với 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga (2-0 Celta Vigo, 3-1 Real Betis và 2-1 Cadiz).

Cú hat-trick này còn giúp CR7 tự "bơm" tinh thần cho mình nữa, khi trước đó anh đang trong chuỗi 3 trận tịt ngòi. Trước Tottenham, Ronaldo chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 10 trận gần nhất cho MU đấy!

**Ronaldo chính thức phá kỷ lục lịch sử bóng đá thế giới! **

Theo số liệu từ IFFHS (Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới), tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo vừa tăng từ 804 lên 807. Vậy là anh chính thức phá kỷ lục 805 bàn của huyền thoại Josef Bican, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới! Đỉnh cao là đây chứ đâu!



**Tottenham thành "nạn nhân" số 1 của Ronaldo ở Ngoại Hạng Anh**

Sau khi Hugo Lloris phải nhặt bóng 3 lần, Tottenham chính thức trở thành đội bị Ronaldo "bón hành" nhiều nhất ở Ngoại Hạng Anh (bằng với Aston Villa). Số bàn của CR7 vào lưới "Gà trống" tăng từ 5 lên 8 rồi đấy!

Điểm đặc biệt là 3 bàn thắng trong hat-trick này được thực hiện theo 3 kiểu khác nhau: Sút xa, đệm bóng cận thành và đánh đầu - đều là "món ăn" yêu thích của Ronaldo.



Nhưng "highlight" nhất là bàn thứ 3 từ tình huống đánh đầu sau quả phạt góc của Telles. Đây mới chỉ là bàn thứng thứ... 2 của MU từ phạt góc ở Ngoại Hạng Anh 2021/22 thôi đấy!

Sau 28 trận, MU được hưởng tới 152 quả phạt góc (trung bình 5,36 quả/trận), đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nhưng trước bàn của Ronaldo, MU chỉ ghi được 1 bàn duy nhất từ phạt góc - đó là bàn của Maguire ở phút 34 trong trận Leeds 2-4 MU (vòng 26). Tức là phải đến quả phạt góc thứ 138 mới ghi được bàn đầu tiên, còn bàn thứ 2 phải chờ đến quả thứ 152 luôn!

**"Ngày này năm xưa" trùng hợp đến rợn người **

Ngày 13/3/2022, Ronaldo lập hat-trick vào lưới Tottenham tại Old Trafford. Cách đây đúng 3 năm, ngày 13/3/2019, anh cũng làm điều tương tự ở sân Allianz trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League. Nạn nhân lúc đó? Chính là Atletico Madrid!

Trận MU - Tottenham kết thúc 3-2. Tổng tỷ số 2 lượt Juve - Atletico năm đó cũng là 3-2 nghiêng về đội của CR7. Trùng hợp hơn nữa, đối thủ sắp tới của MU ở lượt về vòng 1/8 Champions League lại chính là thầy trò HLV Diego Simeone, và "Quỷ đỏ" cũng được đá sân nhà giống như Juve 3 năm trước.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top