Ronaldo lần đầu bóc phốt HLV tuyển Bồ Đào Nha: "Bị hứa suông tới 2 lần"

c16e8ed57c72510292d1.png


Sau bao ngày im lặng, cuối cùng CR7 cũng lên tiếng kể hết drama rời tuyển Bồ Đào Nha - và sự thật phía sau còn căng hơn cả tưởng tượng!

Ronaldo tố HLV Jorge Jesus "thất hứa" liên tục

Cristiano Ronaldo vừa chính thức lên tiếng về vụ bỏ trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha, hé lộ hàng loạt tình tiết gây sốc về mâu thuẫn với HLV trưởng Jorge Jesus. Theo lời siêu sao 41 tuổi, vấn đề không phải là anh có được đá chính hay ngồi dự bị, mà là những lời hứa được đưa ra nhưng... bay màu không thương tiếc!

CR7 kể rằng sau World Cup 2026, anh từng nghĩ đến chuyện giải nghệ ở đội tuyển. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã thuyết phục anh ở lại. Khi được hỏi ý kiến về HLV mới, Ronaldo nói Jorge Jesus là lựa chọn ổn và anh cũng vui khi ông này được bổ nhiệm.

Ban đầu mọi thứ nghe có vẻ smooth lắm. Trong buổi gặp đầu tiên, Jorge Jesus khẳng định tin tưởng đội trưởng Ronaldo và coi anh là mảnh ghép quan trọng. Hai bên thống nhất kế hoạch quản lý thể lực cho CR7 - có trận được nghỉ, có trận hạn chế thời lượng. Ronaldo đồng ý hết và không hề muốn can thiệp vào quyết định chuyên môn của HLV.

Plot twist ở trận đấu Na Uy

Mọi thứ bắt đầu "sai sai" từ trận gặp Na Uy. Theo kế hoạch ban đầu, Ronaldo không nằm trong danh sách thi đấu trận này. Thế nhưng ngay trong ngày thi đấu, Jorge Jesus bất ngờ đề nghị CR7 chuẩn bị vào sân khoảng 30 phút.

Ronaldo OK ngay. Anh khởi động từ hiệp hai, chờ mong được tung vào sân nhưng... cuối cùng vẫn ngồi im như tượng cho đến hết trận! Đây chính là lần đầu tiên mâu thuẫn nổ ra.

c8432d501c9755a8d496.png


"Huấn luyện viên đã thất hứa với tôi" - Ronaldo tâm sự. Đối với CR7, vấn đề không phải là anh có được đá hay không, mà là một thỏa thuận đã được đưa ra rồi đổi ý vào phút chót. Anh luôn tôn trọng quyết định của HLV, kể cả khi phải ngồi ngoài, nhưng mong muốn những gì đã thống nhất phải được thực hiện rõ ràng.

Lần thứ hai bị "phản" còn drama hơn!

Sau trận đấu, Ronaldo, Jorge Jesus và Simão Coutinho (giám đốc thể thao Al Nassr) đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Theo CR7, hai bên thống nhất Jorge Jesus sẽ công khai giải thích sự việc trong cuộc họp báo tiếp theo.

Một tài liệu 8 điểm được lập ra làm rõ: Ronaldo chưa bao giờ đòi được thi đấu, luôn tôn trọng quyết định HLV và việc yêu cầu anh khởi động nhưng không cho vào sân là một sai lầm. Ronaldo kể Jorge Jesus thậm chí còn ôm anh và hứa sẽ nói đúng những nội dung vừa thống nhất trước báo giới.

Nhưng plot twist tiếp theo! Cuộc họp báo sau đó diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Những phát biểu của Jorge Jesus, theo góc nhìn của CR7, không phản ánh nội dung cuộc nói chuyện riêng trước đó. Thái độ của HLV cũng khác hẳn so với khi trao đổi hai người.

"Đó là lần thứ hai ông ấy thất hứa với tôi" - Ronaldo cho biết, và giải thích rằng anh không muốn chờ thêm một lần thất vọng nữa nên quyết định rời trại tập trung luôn! ✈️

Quyết định này lập tức tạo ra một trong những drama bự nhất của bóng đá Bồ Đào Nha gần đây. Trước đó, anh đã tuyên bố trên mạng xã hội sẽ rời đội tuyển và hứa công khai sự thật vào đúng thời điểm.

05f8a54d0acae5c0f0d5.png


Ronaldo thừa nhận có lỗi, nhưng vẫn không nuốt được lời hứa suông

Dù dành phần lớn để giải thích lý do rời đội, Ronaldo cũng không phủ nhận trách nhiệm của bản thân.

Anh thừa nhận việc không ở lại chào fan sau trận thắng Na Uy là hành động không đúng. CR7 cũng xin lỗi những CĐV đã tới sân với mong muốn được chứng kiến anh thi đấu hoặc gặp mặt, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các đồng đội.

Đặc biệt, Ronaldo thừa nhận với tư cách đội trưởng, việc mình bỏ trại tập trung càng nghiêm trọng hơn. Anh cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha có quyền xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật đối với mình.

Tuy nhiên, CR7 khẳng định quyết định rời trại tập trung không có nghĩa là anh muốn giải nghệ quốc tế ngay đâu nhé!

Ronaldo nhấn mạnh trong gần 25 năm khoác áo đội tuyển, anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định chuyên môn hay chiến thuật của bất kỳ HLV nào. Anh luôn chấp nhận vai trò được giao, dù là đá chính, vào sân từ ghế dự bị hay không thi đấu. Điều CR7 mong muốn đơn giản chỉ là sự thẳng thắn.

Nếu Bồ Đào Nha không còn cần anh, Ronaldo nói anh sẵn sàng chấp nhận. Nhưng anh muốn điều đó được nói trực tiếp và rõ ràng thay vì những cam kết được đưa ra rồi đổi ý lung tung.

Cánh cửa tuyển Bồ Đào Nha vẫn hé mở

Điểm đáng chú ý nhất là Ronaldo chưa đóng cánh cửa trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha! CR7 cho biết nếu có thể duy trì thể trạng tốt, tiếp tục thi đấu và ghi bàn cho CLB, đồng thời hoàn thành bất kỳ án phạt nào, anh vẫn sẵn sàng trở lại khi được triệu tập.

Ronaldo cũng phủ nhận việc chỉ muốn trở lại để có màn chia tay mang tính nghi thức. Mục tiêu của anh vẫn là thi đấu và chiến thắng cho đội tuyển!

Trong khi Ronaldo đưa ra lời giải thích siêu chi tiết, Jorge Jesus lại phủ nhận việc từng có thỏa thuận như CR7 mô tả. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn để ngỏ khả năng Ronaldo trở lại, nhưng cách hai bên kể chuyện hiện hoàn toàn... trái ngược nhau! ‍♂️ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng chưa lên tiếng chính thức về tuyên bố của CR7.

Vậy nên câu chuyện Ronaldo - Jorge Jesus vẫn chưa thực sự hết! Một bên nói về những lời hứa bị phá vỡ và sự đổ vỡ niềm tin; bên kia phủ nhận có thỏa thuận gì cả. Điều chắc chắn là vụ việc đã đẩy đội tuyển Bồ Đào Nha vào một cuộc khủng hoảng truyền thông không đáng có, đồng thời khiến tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển một lần nữa trở thành tâm điểm.

Sau tất cả, thông điệp Ronaldo muốn nhấn mạnh vẫn xoay quanh một điều: anh có thể chấp nhận quyết định chuyên môn, nhưng không muốn những gì đã được thống nhất bị thay đổi mà không được giải thích rõ ràng.

"Điều duy nhất họ cần làm là thành thật với tôi" - câu nói đủ nói lên tất cả!

Đó cũng có thể là chìa khóa quyết định liệu Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha có thể cùng nhau viết tiếp chương cuối hay không. Stay tuned các bạn ơi!

a3f99be50c9e1ac36d29.jpg


33aa9a5767d4767ff04b.jpg


4beee038eec589ad4806.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top