Sau trận thua đắng tuần trước, Al Nassr đã "comeback" ngon lành khi nghiền nát Abha 3-1 tại Cúp Nhà Vua Saudi Arabia. Nhưng mà CR7 thì vẫn... khô hạn tịt ngòi liên tục 3 trận rồi các bạn ơi
Tối qua, Al Nassr xếp hàng với Ronaldo đảm nhận vị trí tiền đạo cắm, được các tiền vệ nội địa support hết mình. Nhưng plot twist là chính các cầu thủ Saudi mới là main character thực sự! Ngay giây thứ 11 (đọc đúng: GIấY THứ 11 luôn nhé ), Al Najei đã mở tỷ số cực nhanh. Đến phút 21, Al Khaibari lại thêm một bàn nữa, Al Nassr dẫn 2-0 siêu dễ.
Với thế trận cầm chắc thế này, Ronaldo được tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Anh đã có tận 5 pha dứt điểm, trong đó có cả tình huống "xin chào thủ môn" ở hiệp 1, nhưng tất cả đều... ra ngoài hoặc vào lưới các bác thủ môn. Vô duyên là có thật, và cay cú cũng thật luôn
Đỉnh điểm drama là cuối hiệp 1, đang phản công thuận lợi, Ronaldo băng xuống một mình chuẩn bị solo ghi bàn thì trọng tài bỗng dưng... thổi còi hết giờ CR7 nổi điên, đá bóng đi bay tỏ thái độ và ăn ngay thẻ vàng. Đám đồng đội phải chạy lại dỗ "anh cả" mới xong chuyện.
Sang hiệp 2, Ronaldo vẫn cố gắng phá dớp nhưng số khô hạn vẫn đeo bám. Đến phút 87, anh được rút lui để dành sức cho trận cuối tuần. Nhìn biểu cảm của cầu thủ 38 tuổi lúc rời sân là biết ngay mood không vui tí nào
Còn các đồng đội Al Nassr thì chill hết nấc, miễn là thắng là được rồi! Trận đấu kết thúc 3-1, Al Nassr chính thức lọt vào vòng sau Cúp Nhà Vua Saudi Arabia
Nguồn: kenh14.vn