Al Nassr vừa "toang" ở cuộc đua vô địch khi hòa trắng 0-0 trước đội bóng yếu Al Feiha. Kết quả này khiến Ronaldo tức đến mức bỏ về hẳn luôn sau trận
Rạng sáng nay, Al Nassr làm khách trên sân Al Feiha với áp lực phải thắng khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Al Hilal, Al Shabab và Al Ittihad vẫn đang lao nhanh về phía ngôi vương. Có lẽ áp lực đã khiến họ không còn duy trì được độ sắc bén và lạnh lùng như màn "hủy diệt" Al Adahl 5-0 trước đó. Họ sút tới 18 lần, nhưng chỉ có 3 lần trúng đích và không ghi được bàn nào luôn
Trong đó, Ronaldo cũng gây thất vọng cực kỳ. Anh có 4 cú sút nhưng không một lần nào bóng đi trúng mục tiêu cả. Trong vai trò làm bóng, anh đã hỗ trợ để Abdulrahman Ghareeb có thể ghi bàn ở phút 35. Nhưng khung thành mở toang mà tiền vệ này vẫn không thể làm tung lưới được
Có lẽ vừa giận đồng đội, vừa trách chính mình nên sau trận, trong khi các cầu thủ Al Nassr nán lại vẫy chào fan, bắt tay với đối thủ thì Ronaldo bỏ về luôn vào đường hầm. Cầu thủ này từng khước từ HLV nhà Rudi Garcia. Anh từ chối luôn đề nghị đổi áo với Al Zaqan bên phía Al Feiha nữa
Các fan đối thủ thích thú với hình ảnh này, cho rằng đây mới là Ronaldo mà họ từng ghi nhớ trong tâm trí. Ngôi sao Bồ Đào Nha cũng thường xuyên phản ứng kiểu dỗi hờn mỗi khi đội nhà không đạt thành tích tốt. Anh thậm chí còn đập vào tay một fan nhí bị tự kỷ của Everton, gây nên những tranh cãi ở giai đoạn cuối "cuộc tình" với MU.
Nguồn: soha.vn