HuouCute4755
New member
Nếu đêm đó là Messi cười toe toét nhận giải chứ không phải Ronaldo khóc thì chắc cả thế giới phải "emo" mất thôi...
Tối thứ Hai định mệnh ấy, khi huyền thoại Pele mở phong bì và công bố cái tên Ronaldo – chứ không phải Messi hay Ribery – thì anh chàng người Bồ ngay lập tức quay sang hôn bạn gái thật ngọt ngào luôn á! Lên bục nhận giải, Ronaldo định phát biểu vài câu cho oai nhưng mà... ôi giời, giọng cứ nghẹn nghẹn, nước mắt cứ ứa ra. Cảnh tượng real sad giờ vàng luôn!
Nhiều người tự hỏi: 4 năm trước đó, khi cứ phải về nhì sau Messi hoài thì Ronaldo có khóc không? Trước công chúng thì chắc chắn là "nope"! Lúc đó chỉ thấy anh hơi thất vọng, chia sẻ vài câu rồi thôi. Nhưng mà 4 năm với 4 lần ôm hận chắc cũng đủ để giọt nước mắt kết tủa bên trong rồi – những giọt nước mắt thầm lặng nhưng đắng cay vô cùng.
Chính những giọt nước mắt giấu kín ấy có lẽ đã khiến Ronaldo có những phản ứng hơi "gắt" khi nghe chủ tịch FIFA nói đùa kiểu "Messi là cậu bé ngoan, còn Ronaldo là tư lệnh sân cỏ"? Hay lúc nào cũng bị báo chí so sánh với Messi đến mức phải "vùng vằng" phản bác lại?
Có một sự thật phũ phàng là: khi Messi ẵm 4 QBV liền mạch, nhiều người nghĩ rằng Ronaldo là thiên tài hiếm có nhưng "xui xẻo" sinh ra cùng thời với Messi. Thậm chí đến bây giờ, khi Ronaldo đã thắng rồi, vẫn có người nghĩ vậy đấy!
Họ bảo Ronaldo chỉ thắng vì năm đó Messi chấn thương nhiều. Họ bảo những năm trước Messi thắng áp đảo, còn giờ Ronaldo chỉ thắng sát nút thôi: 27,99% so với 24,72% của Messi. Thậm chí còn có thuyết âm mưu rằng nếu FIFA không kéo dài thời hạn bầu chọn để 4 bàn thắng của Ronaldo vào lưới Thụy Điển được tính thì kết quả đã khác rồi đó!
Cũng giống mọi cuộc bầu chọn khác trên đời: khi kết quả được công bố, lúc nào cũng có drama và ý kiến trái chiều. Nhưng điều quan trọng là Ronaldo đã thắng, đã lần thứ 2 trong đời trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới!
Và thực ra, việc Ronaldo (hay bất kỳ ai không phải Messi) giành QBV cũng là tín hiệu tích cực đấy. Nhớ không, sau khi ẵm 4 QBV liên tiếp, Messi từng nói nếu đoạt thêm lần nữa thì không biết để đâu nữa trong phòng khách nha!
Hình ảnh Pele mở phong bì, Ronaldo ôm hôn bạn gái, rồi nghẹn ngào khóc khi nhận giải – chuỗi khoảnh khắc này "có tâm" hơn nhiều so với việc lại thấy Messi lên nhận giải còn Ronaldo ngồi bần thần dưới khán đài.
Chỉ có một điều "sai sai" ở đêm trao giải: Ronaldo mặc vest đen, Messi mặc vest đỏ, nhưng cuối cùng người "số đỏ" lại là... người mặc đen! Plot twist ghê!
Nỗi buồn của Ribery
Sự thật là năm 2013, cả Ronaldo lẫn Messi đều không quá thành công về mặt tập thể, trong khi Ribery với Bayern Munich thì ăn cú ăn ba lịch sử: vô địch Bundesliga, Cúp QG Đức VÀ Champions League luôn! Ở cả 3 đấu trường, Ribery đều thi đấu cực xịn, là trụ cột của Bayern.
Ở tuyển quốc gia, anh cũng giúp Pháp lách qua khe cửa hẹp trước Ukraine ở play-off vòng loại World Cup. Nhưng cuối cùng Ribery chỉ về ba, sau Ronaldo và Messi. Có lẽ bóng dáng của hai siêu sao kia quá lớn đến nỗi nhiều người cầm phiếu bầu quên mất thành tích của Ribery rồi?
Nhưng không riêng Ribery đâu, lịch sử bóng đá có cả tá ngôi sao "vô duyên" với giải này như Iniesta, Henry, Xavi, Maldini...
Lời chúc mừng từ Messi
Khi được hỏi về QBV của Ronaldo, Messi trả lời chuẩn "gentleman" luôn: "Cả ba chúng tôi đều có năm thi đấu hết mình và để lại ấn tượng. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Nhưng danh hiệu chỉ có một, và tôi nghĩ nó thuộc về người xứng đáng. Tôi không có gì phải phàn nàn về những gì mình làm trong năm 2013. Xin chúc mừng Ronaldo!"
Không chỉ Messi, hàng loạt HLV và cầu thủ nổi tiếng như HLV Scolari (Brazil), HLV Pento (Bồ Đào Nha), Neymar và Dani Alves (Barcelona) cũng liên tục gửi lời chúc mừng đến đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.
Nguồn: soha.vn