SimpChill2k7
New member
Kỷ lục của Messi giờ đã xa tầm tay quá rồi, Ronaldo đành quay sang săn lùng kỷ lục quốc gia cho đỡ tức
Sau khi ghi bàn siêu cảm xúc vào lưới Áo, Lionel Messi đã chính thức ngồi chễm chệ ngôi vương "vua phá lưới" lịch sử World Cup với 18 bàn thắng. Bàn thắng này không chỉ giúp anh củng cố vị thế huyền thoại mà còn... bỏ xa Cristiano Ronaldo đến 10 bàn luôn
Với thời gian không còn nhiều và tuổi đời ngày càng tăng, cơ hội để CR7 đuổi kịp hay chí ít là san bằng kỷ lục của "đại kình địch" gần như đã thành mission impossible rồi các bạn ơi.
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) vừa đăng bài với tiêu đề cực gây tranh cãi: "Kỷ lục của Messi là bất khả thi, Cristiano Ronaldo hướng tới mục tiêu khác". Ơ kìa, chuyển hướng liền à?
Nhưng đừng nghĩ là động lực của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã "tắt ngấm" nhé! Thay vì cứ ngó sang Messi, mục tiêu thiết thực (và cũng đầy tự hào) của tiền đạo Al Nassr lúc này chính là phá kỷ lục quốc gia của huyền thoại "báo đen" Eusebio.
Sự thật là Ronaldo đang trong chuỗi khô hạn bàn thắng khá đáng lo: 5 trận liên tiếp tịt ngòi tại sân chơi World Cup Lần cuối fan được thấy anh ăn mừng ở vòng chung kết World Cup là từ quả penalty vào lưới Ghana tại Qatar 2022 rồi. Nhưng mà đừng vội chán nản, lịch sử vẫn đang vẫy gọi tiền đạo 41 tuổi này tại chiến dịch 2026 nè!
Hiện tại, Ronaldo đã có 8 bàn thắng qua các kỳ World Cup. Chỉ cần thêm 2 bàn nữa tại giải năm nay, anh sẽ chính thức vượt cột mốc 9 bàn của Eusebio – người đã thiết lập kỷ lục này CHỈ trong một kỳ World Cup duy nhất năm 1966 tại Anh (đỉnh thật sự! ). Nếu làm được, CR7 sẽ là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên chạm mốc 10 bàn tại đấu trường danh giá nhất hành tinh.
Ngoài Ronaldo, làn sóng trẻ của Bồ Đào Nha cũng đang lên đường săn kỷ lục đấy nhé! Cái tên hot nhất phải kể đến Gonçalo Ramos. Chân sút PSG này hiện đã có 3 bàn nhờ cú hat-trick "cháy đèn" vào lưới Thụy Sĩ tại World Cup 2022. Ở giải năm nay, Ramos chỉ cần thêm 1 bàn duy nhất là sánh ngang kỷ lục 4 bàn của cựu tiền đạo Pauleta, chính thức lọt top 3 chân sút vĩ đại nhất Bồ Đào Nha tại World Cup rồi
Nguồn: soha.vn
Sau khi ghi bàn siêu cảm xúc vào lưới Áo, Lionel Messi đã chính thức ngồi chễm chệ ngôi vương "vua phá lưới" lịch sử World Cup với 18 bàn thắng. Bàn thắng này không chỉ giúp anh củng cố vị thế huyền thoại mà còn... bỏ xa Cristiano Ronaldo đến 10 bàn luôn
Với thời gian không còn nhiều và tuổi đời ngày càng tăng, cơ hội để CR7 đuổi kịp hay chí ít là san bằng kỷ lục của "đại kình địch" gần như đã thành mission impossible rồi các bạn ơi.
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) vừa đăng bài với tiêu đề cực gây tranh cãi: "Kỷ lục của Messi là bất khả thi, Cristiano Ronaldo hướng tới mục tiêu khác". Ơ kìa, chuyển hướng liền à?
Nhưng đừng nghĩ là động lực của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã "tắt ngấm" nhé! Thay vì cứ ngó sang Messi, mục tiêu thiết thực (và cũng đầy tự hào) của tiền đạo Al Nassr lúc này chính là phá kỷ lục quốc gia của huyền thoại "báo đen" Eusebio.
Sự thật là Ronaldo đang trong chuỗi khô hạn bàn thắng khá đáng lo: 5 trận liên tiếp tịt ngòi tại sân chơi World Cup Lần cuối fan được thấy anh ăn mừng ở vòng chung kết World Cup là từ quả penalty vào lưới Ghana tại Qatar 2022 rồi. Nhưng mà đừng vội chán nản, lịch sử vẫn đang vẫy gọi tiền đạo 41 tuổi này tại chiến dịch 2026 nè!
Hiện tại, Ronaldo đã có 8 bàn thắng qua các kỳ World Cup. Chỉ cần thêm 2 bàn nữa tại giải năm nay, anh sẽ chính thức vượt cột mốc 9 bàn của Eusebio – người đã thiết lập kỷ lục này CHỈ trong một kỳ World Cup duy nhất năm 1966 tại Anh (đỉnh thật sự! ). Nếu làm được, CR7 sẽ là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên chạm mốc 10 bàn tại đấu trường danh giá nhất hành tinh.
Ngoài Ronaldo, làn sóng trẻ của Bồ Đào Nha cũng đang lên đường săn kỷ lục đấy nhé! Cái tên hot nhất phải kể đến Gonçalo Ramos. Chân sút PSG này hiện đã có 3 bàn nhờ cú hat-trick "cháy đèn" vào lưới Thụy Sĩ tại World Cup 2022. Ở giải năm nay, Ramos chỉ cần thêm 1 bàn duy nhất là sánh ngang kỷ lục 4 bàn của cựu tiền đạo Pauleta, chính thức lọt top 3 chân sút vĩ đại nhất Bồ Đào Nha tại World Cup rồi
Nguồn: soha.vn