Pha ghi bàn "chất như nước cất" từ màn solo đỉnh cao của Son Heung-min ở phút 78 đã giúp Tottenham hạ gục Manchester City 1-0 trong trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra lúc 2h sáng ngày 10/4. Clutch moment quá đỉnh luôn!
Sonny lên đồng, Gà trống bay cao vút
Chưa đầy 1 tuần sau khi mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Crystal Palace tại vòng 33 Premier League, Son Heung-min tiếp tục "flex" kỹ năng với pha lập công cực đỉnh vào lưới Manchester City. Anh chàng này đã chính thức ghi danh vào sách sử của đội bóng thành London khi trở thành cầu thủ có 2 bàn thắng mở màn ở 2 giải đấu quan trọng nhất của Spurs trên SVĐ mới toanh. Legend in the making đây rồi!
So với bàn thắng ở giải quốc nội, pha dứt điểm quyết đoán "chọc thủng" lưới thủ thành Ederson rạng sáng 10/4 còn quan trọng gấp bội. Đây chính là khoảnh khắc "vàng" giúp Tottenham giành chiến thắng 1-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League trước đội hình "bá đạo" của Pep Guardiola. Cơ hội lịch sử để lần đầu tiên đưa "Gà trống" vào bán kết Champions League đang vẫy gọi đấy (không tính mùa giải 1961/1962 khi giải đấu còn mang tên cúp C1 châu Âu nha).
Trong lúc cả Harry Kane lẫn Dele Alli đều thi đấu khá "mờ nhạt", Son Heung-min đã nổi lên như một "main character" thực thụ của Tottenham. Bên cạnh bàn thắng duy nhất ở phút 78 sau màn solo cực kỳ ấn tượng, tiền đạo người Hàn Quốc còn để lại dấu ấn với những pha xử lý khéo léo và tốc độ "bá cháy" khiến hàng thủ đối phương phải "ăn hành" không ít.
Man City tự "đào hố chôn mình"
Manchester City có lẽ chỉ còn biết tự "blame" bản thân khi phải rời London với thất bại đáng tiếc. Đội khách đã có cơ hội "ngon ăn" từ rất sớm khi được trọng tài trao penalty ở phút 13 sau khi check VAR tình huống bóng chạm tay trong vùng cấm của Danny Rose.
Tuy nhiên, từ chấm 11m, Sergio Aguero lại "xịt" không thể thắng được thủ thành Hugo Lloris. Đây là lần thứ 4 El Kun "miss pen" ở Champions League kể từ năm 2008 - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Moment "đau tim" quá đi!
Ngoài cú sút penalty hỏng ăn, Man City không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm và thế trận áp đảo như mọi khi. Có vẻ như sự thận trọng khiến HLV Pep Guardiola không dám "all in" ngay từ lượt đi.
Thua 0-1 chưa phải là "drama" quá nghiêm trọng với Man Xanh vì họ vẫn còn 90 phút lượt về trên sân nhà Etihad để "lật kèo". Tuy nhiên, kết quả này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của dàn sao dưới trướng Pep, nhất là khi The Citizens đang phải "cày" cả 2 mặt trận Champions League lẫn Premier League.
Đội hình xuất phát:
+Tottenham: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Dele, Son, Kane.
+Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Mahrez, Sterling, Aguero.
Nguồn: kenh14.vn