Drama Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha đang nóng hơn bao giờ hết! Sau khi CR7 bỏ về giữa chừng khiến cả làng bóng đá xôn xao, giờ đây Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang vội vã tìm cách "dỗ" siêu sao về với đội tuyển.
Dù mọi chuyện căng thẳng vãi, FPF vẫn quyết tâm tìm giải pháp xoa dịu để tránh một cái kết buồn cho sự nghiệp quốc tế của huyền thoại áo số 7. Theo nguồn tin, tuần sau sẽ có một cuộc họp chính thức với sự tham gia của chính CR7, và quan trọng nhất là có cả HLV trưởng Jorge Jesus - người được cho là có "vấn đề" với Ronaldo trong thời gian vừa qua.
Ban lãnh đạo FPF đang kỳ vọng cuộc nói chuyện này sẽ giúp "hạ nhiệt" tình hình, đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo tôn trọng lẫn nhau. Trong nội bộ liên đoàn, mọi người đều nhất trí rằng một huyền thoại như Ronaldo xứng đáng có cái kết đẹp và trọn vẹn tại đội tuyển quốc gia, xứng tầm với những cống hiến khủng của anh suốt hai thập kỷ qua.
Điều đáng chú ý là thái độ của FPF đã "xoay 180 độ" rồi nha! Lúc đầu khi CR7 vừa bỏ đi vào thứ Ba tuần trước, thông báo của liên đoàn chỉ tập trung vào chuyên môn với câu khẳng định "toàn thể đại diện Bồ Đào Nha giữ sự tập trung tuyệt đối vào các mục tiêu trước mắt". Nhưng sang tuần này, thông điệp đã hoàn toàn khác - ưu tiên hàn gắn và lắng nghe nguyện vọng của chân sút sinh năm 1985.
Còn về phía Ronaldo, anh cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội để xoa dịu dư luận rồi. Dù khẳng định sẽ công khai lý do rời đi "vào thời điểm thích hợp", CR7 vẫn nhấn mạnh tình yêu với màu áo quê hương: "Tôi sẽ nói sự thật cho người dân Bồ Đào Nha về lý do chia tay đội tuyển - nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Còn hiện tại, tôi muốn gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển và tất cả các đồng đội, tất cả mọi người".
Trong khi đó, không khí ở trại tuyển Bồ Đào Nha đang được giữ cực kỳ thận trọng. Để tránh "thêm dầu vào lửa", chính sách im lặng đã được quán triệt nghiêm ngặt. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Đan Mạch, tuyển thủ Renato Veiga thừa nhận: "Tôi rất thân thiết với Cris và anh ấy biết tình cảm của tôi, nhưng tôi đã được dặn là không được phép bình luận về anh ấy lúc này". Hiểu rồi, bị "cấm khẩu" rồi đó!
Tại quê nhà, làn sóng ủng hộ tiền đạo 41 tuổi vẫn đang lên rất cao nha các bạn! Hàng loạt áp phích và băng rôn ủng hộ Ronaldo đã xuất hiện khắp các điểm nóng ở thủ đô Lisbon, kể cả tuyến đường huyết mạch từ sân vận động Estádio da Luz ra sân bay. Trên các tấm băng rôn, fan không chỉ tôn vinh những đóng góp của CR7 mà còn "cà khịa" HLV Jorge Jesus, cho rằng ông này "đã không làm tròn trách nhiệm" trong việc quản lý phòng thay đồ. Ơ kìa, drama này còn dài nè!
Nguồn: kenh14.vn
Dù mọi chuyện căng thẳng vãi, FPF vẫn quyết tâm tìm giải pháp xoa dịu để tránh một cái kết buồn cho sự nghiệp quốc tế của huyền thoại áo số 7. Theo nguồn tin, tuần sau sẽ có một cuộc họp chính thức với sự tham gia của chính CR7, và quan trọng nhất là có cả HLV trưởng Jorge Jesus - người được cho là có "vấn đề" với Ronaldo trong thời gian vừa qua.
Ban lãnh đạo FPF đang kỳ vọng cuộc nói chuyện này sẽ giúp "hạ nhiệt" tình hình, đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo tôn trọng lẫn nhau. Trong nội bộ liên đoàn, mọi người đều nhất trí rằng một huyền thoại như Ronaldo xứng đáng có cái kết đẹp và trọn vẹn tại đội tuyển quốc gia, xứng tầm với những cống hiến khủng của anh suốt hai thập kỷ qua.
Điều đáng chú ý là thái độ của FPF đã "xoay 180 độ" rồi nha! Lúc đầu khi CR7 vừa bỏ đi vào thứ Ba tuần trước, thông báo của liên đoàn chỉ tập trung vào chuyên môn với câu khẳng định "toàn thể đại diện Bồ Đào Nha giữ sự tập trung tuyệt đối vào các mục tiêu trước mắt". Nhưng sang tuần này, thông điệp đã hoàn toàn khác - ưu tiên hàn gắn và lắng nghe nguyện vọng của chân sút sinh năm 1985.
Còn về phía Ronaldo, anh cũng đã lên tiếng trên mạng xã hội để xoa dịu dư luận rồi. Dù khẳng định sẽ công khai lý do rời đi "vào thời điểm thích hợp", CR7 vẫn nhấn mạnh tình yêu với màu áo quê hương: "Tôi sẽ nói sự thật cho người dân Bồ Đào Nha về lý do chia tay đội tuyển - nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Còn hiện tại, tôi muốn gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển và tất cả các đồng đội, tất cả mọi người".
Trong khi đó, không khí ở trại tuyển Bồ Đào Nha đang được giữ cực kỳ thận trọng. Để tránh "thêm dầu vào lửa", chính sách im lặng đã được quán triệt nghiêm ngặt. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Đan Mạch, tuyển thủ Renato Veiga thừa nhận: "Tôi rất thân thiết với Cris và anh ấy biết tình cảm của tôi, nhưng tôi đã được dặn là không được phép bình luận về anh ấy lúc này". Hiểu rồi, bị "cấm khẩu" rồi đó!
Tại quê nhà, làn sóng ủng hộ tiền đạo 41 tuổi vẫn đang lên rất cao nha các bạn! Hàng loạt áp phích và băng rôn ủng hộ Ronaldo đã xuất hiện khắp các điểm nóng ở thủ đô Lisbon, kể cả tuyến đường huyết mạch từ sân vận động Estádio da Luz ra sân bay. Trên các tấm băng rôn, fan không chỉ tôn vinh những đóng góp của CR7 mà còn "cà khịa" HLV Jorge Jesus, cho rằng ông này "đã không làm tròn trách nhiệm" trong việc quản lý phòng thay đồ. Ơ kìa, drama này còn dài nè!
Nguồn: kenh14.vn