Ronaldo & Ferguson: Cặp đôi huyền thoại làm nên lịch sử bóng đá

MunSweet368

New member
b14cd23a4aa3a78f1bbe.jpg


Ronaldo và Ferguson có một mối quan hệ đặc biệt không phải ai cũng có được. Họ giúp đỡ, chấp cánh lẫn nhau trong sự nghiệp như anh em một nhà vậy!

RONALDO ĐÃ LÀM GÌ CHO SIR ALEX FERGUSON?

Tuy đã vô địch Premier League năm 2002/03, nhưng M.U lúc đó vẫn thiếu chút gì đó trên sân cỏ. Họ chưa thực sự dồn ép và chơi thứ bóng đá đỉnh cao xứng tầm nhà vô địch. Và việc mua Ronaldo chính là một trong những quyết định thiên tài nhất của Sir Alex!

Trước khi Ronaldo vào sân từ ghế dự bị trong trận ra mắt, Man United mới chỉ dẫn Bolton có 1-0 thôi. Nhưng sau 29 phút xuất hiện của CR7 trên sân, M.U đã thắng tới 4-0 luôn! Old Trafford ngay lập tức nhìn thấy một người hùng mới. Ronaldo cũng chính là đại sứ hoàn hảo cho triết lý bóng đá của Ferguson trên sân cỏ.

Ronaldo đã ghi tới 42 bàn trong mùa bóng 2007/08 và giành luôn "Chiếc giày vàng". Đấy cũng là mùa mà CR7 giúp M.U vô địch Champions League cực đỉnh! Sau thêm 1 mùa nữa, anh quyết định ra đi. "Anh ta không hề thiếu trung thành" - Sir Alex chia sẻ – "Ronaldo ra đi cùng những lời chúc tốt lành của chúng tôi. Chúng tôi thật sự rất may mắn khi có được anh ta trong 6 năm". Và trong 6 năm đó, CR7 đã giành 3 chức vô địch Premier League, 1 Cúp Bạc Champions League, 1 Cúp FA, 1 danh hiệu World Cup các CLB và một số danh hiệu khác nữa. Thành tích xịn xò phải không nào!

1fa6e59766085f1dfbca.jpg


SIR ALEX FERGUSON ĐÃ LÀM GÌ CHO RONALDO?

Khi Ferguson chiêu mộ Ronaldo 10 năm trước, anh còn là một chàng trai 18 tuổi chưa ai biết đến là ai. Tất cả những thông tin về CR7 khi ấy trên truyền thông Anh chỉ là những lời khen ngợi của Rio Ferdinand, John O'Shea, Quinton Fortune và Mikael Silvestre - những người bị CR7 làm "khổ" trong trận đấu tập huấn ở Lisbon.

Dưới sự chỉ bảo tận tình của Ferguson, cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên trong lịch sử M.U đã từng bước thích nghi với bóng đá Anh. Sau 3 mùa bóng học hỏi và hoàn thiện kỹ năng, Sir Alex quyết định xây đội bóng quanh Ronaldo luôn. Từ một cầu thủ chạy cánh thuần túy, Ronaldo đã trở thành trái tim của đội. "Tôi vẫn nói chuyện với Ferguson. Tôi nhớ ông ấy rất nhiều" Ronaldo tâm sự, và anh sẽ mãi không quên món nợ của mình với Ferguson.

RONALDO NÓI VỀ...

- Sir Alex Ferguson:
Đấy là một con người phi thường. Ông ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ. Đối với tôi, ông như một người cha trong bóng đá vậy. Tôi thật sự rất nhớ ông ấy.

- Về việc làm cha: Tôi nghĩ mình làm cha không tồi đâu. Tôi vẫn đang học hỏi, nhưng điều tuyệt nhất trong đời là có một đứa con. Nó được 2 tuổi rồi. Mỗi buổi sáng nghe nó kêu: "Daddy, daddy" là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng tôi không thường xuyên thay tã cho nó lắm

- Về Messi: Tôi thấy mình trở thành nạn nhân trong cuộc so sánh với Messi "dễ thương". Nhưng với bất kỳ ai biết tôi, là bạn tôi đều biết rõ tôi là người thế nào. Rất ít người biết được con người thật của Cristiano, nhưng đời là vậy mà.

- Về tính háo thắng: Khi đi bơi với bạn gái (Irina Shayk), chúng tôi thỉnh thoảng cũng bơi đua. Đôi khi tôi cũng muốn nhường để nàng thắng, nhưng lần nào tôi cũng về trước vì tôi ghét cảm giác thua cuộc lắm!

8b2dacf78f2e39711392.jpg


0ad35c31525d3c323277.jpg


b152b84bbb47b56db5c7.jpg


ff47ba45dfa4f021421f.jpg


857382e542c565e7a172.jpg


f43df2b98a159ae9d2e5.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top