Ở khoảnh khắc căng não nhất, Ronaldo đã flex hết bản lĩng người đội trưởng và góp phần giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng ngọt ngào!
"Tiến lên nào, hãy thực hiện quả đá. Tôi biết cậu đá penalty xịn mà. Nếu chúng ta thua ư? Kệ nó đi. Mạnh mẽ lên nào! Cậu sẽ làm được!" - Ronaldo động viên Moutinho trước thềm loạt đá luân lưu 11m ở trận tứ kết Euro 2016 cực cháy. 2 đội Bồ Đào Nha và Ba Lan bất phân thắng bại sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Cuộc đọ sức quyết liệt này chỉ có thể xử bằng loạt "đấu súng" rồi!
Lúc HLV Fernando Santos đang lựa chọn các cầu thủ thực hiện 5 loạt đầu tiên thì tiền vệ Moutinho có vẻ hơi ngại ngùng. Nhưng Ronaldo đã rất quyết liệt "ép" người đồng đội đảm nhận trách nhiệm này. Cuối cùng, Moutinho đã đồng ý và được xếp đá ở loạt thứ ba.
Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sporting Lisbon nên Ronaldo hiểu Moutinho lắm rồi. Thậm chí trong ngày ra mắt giải VĐQG Bồ Đào Nha, Moutinho còn mặc số áo 28 từng thuộc về CR7 nữa kìa. Dù sự nghiệp cấp CLB không thể bay cao, Moutinho vẫn luôn là người đồng đội thân thiết với Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha suốt nhiều năm liền.
Quay lại với loạt đá 11m căng đét, Ronaldo bước lên thực hiện quả đầu tiên. CR7 như thường lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở điểm và tạo chỗ dựa tinh thần cho team. Tiếp theo đó, tài năng trẻ Renato Sanches cũng thành công ngọt lịm. Moutinho có một chút lo lắng khi chuẩn bị lấy đà đá quả thứ ba. Nhưng tiền vệ thời điểm đó đang chơi cho Monaco đã đánh lừa thủ môn cực khéo và đưa bóng vào lưới!
Nguồn: soha.vn
"Tiến lên nào, hãy thực hiện quả đá. Tôi biết cậu đá penalty xịn mà. Nếu chúng ta thua ư? Kệ nó đi. Mạnh mẽ lên nào! Cậu sẽ làm được!" - Ronaldo động viên Moutinho trước thềm loạt đá luân lưu 11m ở trận tứ kết Euro 2016 cực cháy. 2 đội Bồ Đào Nha và Ba Lan bất phân thắng bại sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Cuộc đọ sức quyết liệt này chỉ có thể xử bằng loạt "đấu súng" rồi!
Lúc HLV Fernando Santos đang lựa chọn các cầu thủ thực hiện 5 loạt đầu tiên thì tiền vệ Moutinho có vẻ hơi ngại ngùng. Nhưng Ronaldo đã rất quyết liệt "ép" người đồng đội đảm nhận trách nhiệm này. Cuối cùng, Moutinho đã đồng ý và được xếp đá ở loạt thứ ba.
Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sporting Lisbon nên Ronaldo hiểu Moutinho lắm rồi. Thậm chí trong ngày ra mắt giải VĐQG Bồ Đào Nha, Moutinho còn mặc số áo 28 từng thuộc về CR7 nữa kìa. Dù sự nghiệp cấp CLB không thể bay cao, Moutinho vẫn luôn là người đồng đội thân thiết với Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha suốt nhiều năm liền.
Quay lại với loạt đá 11m căng đét, Ronaldo bước lên thực hiện quả đầu tiên. CR7 như thường lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở điểm và tạo chỗ dựa tinh thần cho team. Tiếp theo đó, tài năng trẻ Renato Sanches cũng thành công ngọt lịm. Moutinho có một chút lo lắng khi chuẩn bị lấy đà đá quả thứ ba. Nhưng tiền vệ thời điểm đó đang chơi cho Monaco đã đánh lừa thủ môn cực khéo và đưa bóng vào lưới!
Nguồn: soha.vn