Ronaldo siêu bức mình với trọng tài ở trận Dinamo Zagreb - Real Madrid vì anh và team bị "ăn hiếp" mà không ai bảo vệ cả
Nhìn mắt cá của CR7 máu me đầy thế này, ai mà không xót xa Real Madrid thì vẫn giành trọn 3 điểm đầu tiên ở Champions League mùa này sau chiến thắng sát nút trước Dinamo Zagreb nhờ bàn thắng duy nhất của Angel Di Maria ở phút 52. Nhưng mà để có được 3 điểm trên đất Croatia, các cầu thủ Real đã phải "đổ máu" theo đúng nghĩa đen trước lối chơi siêu rắn của Dinamo Zagreb luôn.
"Trọng tài là một nỗi hổ thẹn. Tôi hy vọng rằng ông ta sẽ không bao giờ bắt thêm một trận đấu nào của chúng tôi", Ronaldo tỏ ra cực kỳ bức xúc với ông trọng tài người Na Uy Oddvar Moen, người đã không xử lý gì với lối chơi hung hãn của đội chủ nhà, mà còn cho Marcelo bên phía Real ăn thẻ đỏ ở phút 72 nữa chứ
"Tôi không hiểu trọng tài, chơi đẹp và bảo vệ các cầu thủ trên sân là như thế nào nữa. Trước trận đấu, họ nói rằng sẽ bảo vệ chúng tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn bị như thế này. Tôi nghĩ bởi mình giàu có, đẹp trai và là một cầu thủ giỏi nên bị như vậy. Người ta ghen tỵ với tôi chứ chả có cách giải thích nào khác cả", siêu sao của Real Madrid nói tiếp (tự tin vẫn max luôn ).
Tiền đạo Karim Benzema cũng khá là bức mình với trọng tài và cho rằng ông "vua áo đen" người Na Uy này lẽ ra phải truất quyền thi đấu Leko, người đã có những pha vào bóng siêu ác với Ronaldo. "Ông ta truất quyền thi đấu của Marcelo nhưng lại không làm vậy với Leko. Anh ta chơi rất hung hăng và khiến Ronaldo dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng"
Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Aitor Karanka, người thay Jose Mourinho chỉ đạo Real Madrid trận này, còn tiết lộ rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phải khâu mất mấy mũi sau trận (ouch! ).
Nguồn: soha.vn