Ronaldo vừa rời tuyển Bồ Đào Nha, đáp chuyến bay tới Madrid (Tây Ban Nha) và tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn không tưởng! 
Cảnh tượng náo loạn lúc 2h sáng khi Ronaldo đáp chuyến bay được "rình" nhiều nhất thế giới
Drama xảy ra vào lúc 2h40 sáng (giờ địa phương) tại sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Tây Ban Nha) khi tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa đáp chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ từ Copenhagen (Đan Mạch). Ngay khi anh xuất hiện, hàng chục fan có mặt tại sân bay đã vượt rào an ninh, tràn vào khu vực cấm và khu vực VIP với hy vọng xin chữ ký cũng như chạm được thần tượng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn trong đêm khuya.
Trước vòng vây cuồng nhiệt của người hâm mộ, siêu sao 41 tuổi giữ thái độ im lặng và không đưa ra bất kỳ phát biểu nào. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh cá nhân cùng cảnh sát địa phương, Ronaldo nhanh chóng di chuyển thẳng ra xe riêng để rời khỏi sân bay.
Động thái rời đội tuyển Bồ Đào Nha đột ngột này lập tức tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong làng bóng đá quốc tế. Chính Ronaldo sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận ngắn gọn: "Tôi quyết định rời đợt tập trung của Đội tuyển Quốc gia". CR7 cho biết sẽ nói rõ nguyên nhân với người hâm mộ vào một thời điểm thích hợp.
Nguồn cơn của quyết định chấn động này xuất phát từ những rạn nứt trong buổi họp báo trước đó của HLV Jorge Jesus. Sau những bất đồng về việc phân bổ thời gian thi đấu ở trận gặp Na Uy, việc HLV Jorge Jesus công khai kế hoạch tiếp tục để Goncalo Ramos đá chính trong trận gặp Đan Mạch đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến Ronaldo quyết định rút lui.
Nguồn: kenh14.vn
Cảnh tượng náo loạn lúc 2h sáng khi Ronaldo đáp chuyến bay được "rình" nhiều nhất thế giới
Drama xảy ra vào lúc 2h40 sáng (giờ địa phương) tại sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Tây Ban Nha) khi tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa đáp chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ từ Copenhagen (Đan Mạch). Ngay khi anh xuất hiện, hàng chục fan có mặt tại sân bay đã vượt rào an ninh, tràn vào khu vực cấm và khu vực VIP với hy vọng xin chữ ký cũng như chạm được thần tượng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn trong đêm khuya.
Trước vòng vây cuồng nhiệt của người hâm mộ, siêu sao 41 tuổi giữ thái độ im lặng và không đưa ra bất kỳ phát biểu nào. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh cá nhân cùng cảnh sát địa phương, Ronaldo nhanh chóng di chuyển thẳng ra xe riêng để rời khỏi sân bay.
Động thái rời đội tuyển Bồ Đào Nha đột ngột này lập tức tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong làng bóng đá quốc tế. Chính Ronaldo sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận ngắn gọn: "Tôi quyết định rời đợt tập trung của Đội tuyển Quốc gia". CR7 cho biết sẽ nói rõ nguyên nhân với người hâm mộ vào một thời điểm thích hợp.
Nguồn cơn của quyết định chấn động này xuất phát từ những rạn nứt trong buổi họp báo trước đó của HLV Jorge Jesus. Sau những bất đồng về việc phân bổ thời gian thi đấu ở trận gặp Na Uy, việc HLV Jorge Jesus công khai kế hoạch tiếp tục để Goncalo Ramos đá chính trong trận gặp Đan Mạch đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến Ronaldo quyết định rút lui.
Nguồn: kenh14.vn