ChangHN2751
New member
Cristiano Ronaldo đang đối mặt với tương lai mịt mù sau khi dừng bước ở World Cup 2022, vừa trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng vừa mất luôn vị trí chính thức ở ĐT Bồ Đào Nha.
Sau màn "chia tay drama" với MU, CR7 đã rơi nước mắt khi Bồ Đào Nha dừng chân ở tứ kết World Cup 2022. Điều đau hơn là anh đang phải làm quen với ghế dự bị thay vì được đá chính như trước đây
Hiện tại, Ronaldo đang "thất nghiệp" và phải tìm bến đỗ mới sau khi về nước từ Qatar. Trong lúc World Cup 2022 diễn ra, giới truyền thông thi nhau đồn đoán chuyện CR7 sẽ sang Saudi Arabia gia nhập Al Nassr với hợp đồng "khủng" 500 triệu Euro trong 2,5 năm. Tuy nhiên, chính chủ đã lên tiếng phủ nhận thông tin này rồi nha!
Một số nguồn tin cho biết Ronaldo vẫn muốn gắn bó với bóng đá đỉnh cao và chinh phục thêm danh hiệu. Nhưng mà khả năng anh đến được các "ông lớn" châu Âu lại là dấu hỏi lớn. Đến giờ vẫn chưa có "đại gia" Champions League nào thèm ngó ngàng đến CR7 cả
Vấn đề nữa là vai trò của Ronaldo ở đội bóng mới sẽ như thế nào. Nếu gia nhập một đội bóng top, khả năng cao anh sẽ phải ngồi dự bị như ở MU và ĐT Bồ Đào Nha. Còn nếu đến nơi có đẳng cấp thấp hơn để được đá chính thường xuyên thì lại bị mang tiếng "dưỡng già"
Ngoài tương lai mờ mịt ở cấp CLB, mối quan hệ giữa Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha cũng đang "sương sương mù mù". Liệu CR7 có chấp nhận vai trò dự bị để tiếp tục gắn bó với đội tuyển, hay sẽ giải nghệ ở đấu trường quốc tế?
Trước đó, Ronaldo từng chia sẻ ý định sẽ tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha ở EURO 2024. Thậm chí tờ Marca còn đặt câu hỏi liệu anh có tham dự World Cup 2026 ở tuổi 41 và tạo kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi góp mặt 6 lần ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không, dù kịch bản này nghe khá "sci-fi"
Chỉ có một điều chắc chắn: sau những giọt nước mắt cay đắng ở World Cup 2022, Ronaldo sẽ phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình
Nguồn: kenh14.vn