Bài toán khó nhằn về Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026 đang gây "đau đầu" không vừa!
Trận hòa 1-1 với CHDC Congo ở lượt đầu World Cup 2026 đã biến tuyển Bồ Đào Nha thành tâm điểm drama. Ronaldo tạo nên lịch sử với kỷ lục 6 lần dự World Cup (xịn sò vô đối luôn), nhưng việc anh có mặt trên sân lại đang khiến HLV Roberto Martinez... "toát mồ hôi" . Cứ để siêu sao 41 tuổi này đá chính suốt trận là "Selecao châu Âu" phải đối mặt với câu hỏi khó: chọn giá trị biểu tượng hay hiệu quả thực tế đây?
Nhìn những gì diễn ra trên sân, việc dùng Ronaldo từ đầu trận đang làm cả đội... "tụt tốc" nghiêm trọng. Bóng đá bây giờ chơi kiểu "chạy như bay, ép như điên", mà một tiền đạo U42 thì làm sao chịu nổi 90 phút cơ chứ . Trận đấu đầu tiên bóc phốt luôn: Ronaldo chỉ chạm bóng có 25 lần và không sút trúng đích nổi lần nào. Thêm nữa, cái bóng quá to của anh vô tình gây áp lực tâm lý cho đàn em - ai cũng cứ phải "chọc khe" cho đội trưởng, khiến lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên đơn điệu và dễ bị bẻ gãy vãi.
Tuy nhiên, cũng đừng vội "hất cẳng" Ronaldo chỉ vì tuổi tác nhé! HLV Roberto Martinez có lý do để cứ "cày" CR7, vì giá trị của anh nằm ở khả năng "clutch" bất cứ lúc nào và sức hút chiến thuật siêu xịn. Dù đang trong chuỗi 10 trận "tịt ngòi" tại các giải đấu lớn cùng tuyển Bồ Đào Nha, nhưng Ronaldo vẫn "ngon lành" ở CLB tại Saudi Arabia mà. Hơn nữa, khi Ronaldo xuất hiện trong vòng cấm, đối phương buộc phải cắt cử cả đống hậu vệ theo kèm. Chính vì hàng thủ Congo tập trung "bao vây" số 7 nên mở ra khoảng trống khổng lồ để Joao Neves lao lên ghi bàn mở tỷ số. Ronaldo không chỉ là tiền đạo - anh là "nam châm hút người" và là "lá chắn truyền thông" gánh hết áp lực cho các bro trẻ tuổi .
Vấn đề không phải là Ronaldo giỏi hay dở, mà là Bồ Đào Nha phải biết "xài" anh sao cho hợp lý để tối đa hóa sức mạnh. Để Ronaldo đá chính cả 90 phút = tự đào hố chôn mình về mặt chiến thuật, nhưng biến anh thành "siêu sub" lại là vũ khí bí mật cực mạnh đó! Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ ngầu hơn khi các sao trẻ được tự do "cân" trận đấu, còn Ronaldo đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh tinh thần. Tung CR7 vào sân khi hàng thủ đối phương đã "xịt pin" cũng là cách để bản năng sát thủ của anh lên tiếng luôn!
Để Ronaldo ngồi ghế dự bị không phải là "dìm" huyền thoại, mà là nước cờ thông minh để "unlock" sức mạnh cho cả tập thể. Trận gặp Uzbekistan sắp tới sẽ là bài test gan của HLV Roberto Martinez đây. Chiến thắng lớn nhất của Ronaldo ở tuổi 41 không còn là những kỷ lục cá nhân nữa, mà là "chiến thắng cái tôi" - chấp nhận lùi lại để cùng Bồ Đào Nha với tay vào chiếc cúp vàng huyền thoại
Nguồn: kenh14.vn