Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença vừa chính thức lên tiếng dập tắt drama giữa Cristiano Ronaldo, HLV Jorge Jesus và LĐBĐ Bồ Đào Nha. Ông khẳng định cánh cửa tuyển quốc gia vẫn luôn mở toang để đón vị đội trưởng huyền thoại comeback bất cứ lúc nào! 

Dạo gần đây, truyền thông cứ ship mãi mối quan hệ "drama không lối thoát" giữa siêu sao Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Đáp lại những câu hỏi về kỷ luật và tương lai của CR7, Chủ tịch FPF giải thích đây chỉ là những cuộc trao đổi chuyên môn bình thường thôi, bị đồn thổi thành "hiểu lầm nội bộ" quá trớn:
"Tôi sẽ không giải thích chi tiết đâu, vì đó là chuyện nghiệp vụ giữa HLV và cầu thủ. Với tư cách Chủ tịch Liên đoàn, tôi không can thiệp vào chuyên môn. Nhưng phải nhớ rằng, chúng ta đang nói về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đấy - người đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho nền bóng đá này. Cristiano Ronaldo là biểu tượng lớn nhất của tinh thần Bồ Đào Nha, ai cũng phải respect anh ấy!"
Ông Proença nhấn mạnh sự hiện diện của Ronaldo ở Đội tuyển Quốc gia hoàn toàn dựa vào năng lực chuyên môn và không ai có quyền bàn cãi. Bất cứ khi nào đạt form đỉnh cao, CR7 sẽ luôn là mảnh ghép không thể thiếu của tập thể!
Đồng thời, sếp lớn FPF cũng đập tan tin đồn về phòng thay đồ mất kiểm soát. Ông khẳng định phòng thay đồ Đội tuyển vẫn giữ được sự tôn trọng tuyệt đối, và chính tình yêu với màu áo quốc gia cùng mối quan hệ thân thiết giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus mới là điều quan trọng nhất:
"May mắn là giữa Ronaldo và HLV Jesus có một mối quan hệ rất khắng khít, tôi chính là người chứng kiến. Nói thật luôn, nếu không vì sự tôn trọng này, có lẽ Ronaldo đã chia tay Đội tuyển từ lâu rồi. Anh ấy hoàn toàn có thể chọn giải nghệ ở World Cup, nhưng tình yêu mãnh liệt với Đội tuyển đã giữ anh ấy lại!"
Giải thích về lý do im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày drama vừa qua, Chủ tịch Proença cho biết FPF ưu tiên sự tập trung tuyệt đối của toàn đội cho 4 trận đấu quan trọng. Giờ đây khi nhiệm vụ tại Nations League tạm thời hoàn thành, Liên đoàn sẽ dành thời gian ngồi lại cùng các bên để giải quyết hết vướng mắc. Ông kết lại bằng lời khẳng định chắc nịch về đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11:
Nguồn: soha.vn
Dạo gần đây, truyền thông cứ ship mãi mối quan hệ "drama không lối thoát" giữa siêu sao Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Đáp lại những câu hỏi về kỷ luật và tương lai của CR7, Chủ tịch FPF giải thích đây chỉ là những cuộc trao đổi chuyên môn bình thường thôi, bị đồn thổi thành "hiểu lầm nội bộ" quá trớn:
"Tôi sẽ không giải thích chi tiết đâu, vì đó là chuyện nghiệp vụ giữa HLV và cầu thủ. Với tư cách Chủ tịch Liên đoàn, tôi không can thiệp vào chuyên môn. Nhưng phải nhớ rằng, chúng ta đang nói về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại đấy - người đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho nền bóng đá này. Cristiano Ronaldo là biểu tượng lớn nhất của tinh thần Bồ Đào Nha, ai cũng phải respect anh ấy!"
Ông Proença nhấn mạnh sự hiện diện của Ronaldo ở Đội tuyển Quốc gia hoàn toàn dựa vào năng lực chuyên môn và không ai có quyền bàn cãi. Bất cứ khi nào đạt form đỉnh cao, CR7 sẽ luôn là mảnh ghép không thể thiếu của tập thể!
Đồng thời, sếp lớn FPF cũng đập tan tin đồn về phòng thay đồ mất kiểm soát. Ông khẳng định phòng thay đồ Đội tuyển vẫn giữ được sự tôn trọng tuyệt đối, và chính tình yêu với màu áo quốc gia cùng mối quan hệ thân thiết giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus mới là điều quan trọng nhất:
"May mắn là giữa Ronaldo và HLV Jesus có một mối quan hệ rất khắng khít, tôi chính là người chứng kiến. Nói thật luôn, nếu không vì sự tôn trọng này, có lẽ Ronaldo đã chia tay Đội tuyển từ lâu rồi. Anh ấy hoàn toàn có thể chọn giải nghệ ở World Cup, nhưng tình yêu mãnh liệt với Đội tuyển đã giữ anh ấy lại!"
Giải thích về lý do im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày drama vừa qua, Chủ tịch Proença cho biết FPF ưu tiên sự tập trung tuyệt đối của toàn đội cho 4 trận đấu quan trọng. Giờ đây khi nhiệm vụ tại Nations League tạm thời hoàn thành, Liên đoàn sẽ dành thời gian ngồi lại cùng các bên để giải quyết hết vướng mắc. Ông kết lại bằng lời khẳng định chắc nịch về đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11:
Nguồn: soha.vn