Ronaldo chính thức rời đội tuyển Bồ Đào Nha, drama căng đét!

Rạng sáng 1/10 (giờ Việt Nam) vừa rồi, làng bóng đá thế giới choáng váng khi Cristiano Ronaldo thông báo rời khỏi trại tập luyện của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen (Đan Mạch). Máy bay riêng đón CR7 đã sẵn sàng từ trước đó luôn - các tờ báo châu Âu cho hay vậy đó. Cụ Ronaldo cũng đã không tham gia một số buổi tập gần đây cùng đồng đội rồi.

Trong cuộc họp giữa chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, Ronaldo và HLV Jorge Jesus, ông thầy này vẫn cứ khăng khăng rằng "giữa ông và Ronaldo không có vấn đề gì". Nhưng plot twist là chính điều này lại khiến mối quan hệ của cả hai càng không thể hàn gắn được nữa.

5cfb19c6f3b040ecc052.jpg


Trên các tài khoản mạng xã hội chính thức, Cristiano Ronaldo đã viết: "Sau khi có cuộc họp báo của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, và sau một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khu tập trung của đội tuyển quốc gia.

Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với tất cả người Bồ Đào Nha về những lý do đã thúc đẩy tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nơi tôi luôn dành tâm huyết. Tôi xin gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi".

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Ronaldo có chính thức giải nghệ ở đội tuyển quốc gia hay không nha.

Cristiano Ronaldo vẫn gây ra drama căng đét ở đội tuyển Bồ Đào Nha dù không thi đấu phút nào trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại UEFA Nations League ngày 27/9. Theo ESPN, đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm Ronaldo không được tung vào sân trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha dù vẫn khoẻ re. Sốc thật!

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động suốt trận, nhưng cuối cùng vẫn không được vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top