Rạng sáng 1/10 theo giờ Việt Nam, làng bóng đá thế giới chính thức "dậy sóng" khi Cristiano Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước trận đấu với Đan Mạch tại UEFA Nations League. Quyết định này của anh chàng 41 tuổi đã tạo nên một cơn bão truyền thông cực mạnh, khi mâu thuẫn giữa siêu sao và ban huấn luyện bị đẩy lên bàn cân
Theo nguồn tin từ ESPN, drama bắt đầu nổ ra tại Copenhagen (Đan Mạch) sau khi HLV trưởng Jorge Jesus công khai tuyên bố Ronaldo sẽ không được đá chính trong trận gặp Đan Mạch. Thậm chí ông còn úp mở về việc sử dụng Goncalo Ramos cho hàng công. Căng thẳng đã âm ỉ từ trước đó, khi trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1, Ronaldo phải ngồi dự bị suốt 90 phút dù được hứa hẹn sẽ ra sân
Dù HLV Jorge Jesus 72 tuổi đã lên tiếng phủ nhận chuyện đối đầu trực diện hay việc Ronaldo từ chối tập luyện, nhưng ông vẫn khẳng định rõ: mọi cầu thủ đều phải tuân theo nguyên tắc chung và vị thế của CR7 không còn là "bất khả xâm phạm" nữa rồi
Sau cuộc họp báo của ban huấn luyện và buổi gặp gỡ với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã đưa ra quyết định cực gắt. Trên trang cá nhân, anh chàng xác nhận việc rời đội và để lại thông điệp gây sốc: "Tôi sẽ nói cho người dân Bồ Đào Nha biết sự thật về những lý do đằng sau quyết định này vào thời điểm thích hợp"
Việc một cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và 146 bàn thắng chủ động bỏ đi đã khiến cả thế giới phải xôn xao. Trong khi đó, 24 cầu thủ còn lại vẫn tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với Đan Mạch
Nguồn: kenh14.vn