Ronaldo chỉ mất thu nhập 38 giây để đóng phạt vụ bỏ về giữa chừng ở tuyển Bồ Đào Nha

d946802763bdc02b745f.jpg


Drama giữa Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha hồi tháng trước cuối cùng cũng có hồi kết, và cái kết này... nhẹ như lông hồng luôn á!

Siêu sao 41 tuổi về lý thuyết thì bị ban tổ chức bóng đá Bồ Đào Nha treo giò một tháng. Nhưng mà plot twist ở đây là án phạt được tính lùi về từ ngày 30/9 - ngày mà anh CR7 "nổi điên" và bỏ về. Theo truyền thông nước này thì là vậy đó.

Vậy là sao? Nghĩa là án treo giò sẽ hết hạn trước khi Bồ Đào Nha đá với Đan Mạch vào ngày 14/11 rồi. HLV Jorge Jesus vẫn xài Ronaldo được như thường ạ!

Còn về tiền phạt? 215 bảng Anh thôi - con số này tương đương... 38 giây thu nhập của anh ấy luôn! Để các bạn hình dung, CR7 đang nhận lương ở Al-Nassr khoảng 488.000 bảng MỖI NGÀY nha. Phạt kiểu này thì phạt mãi cũng được à!

c83f07ed8a9dc9425faf.jpg


Nhìn lại thì drama này từng căng đét đấy. Hồi ngày 27/9, trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy ở Nations League, Ronaldo đã khởi động xong xuôi nhưng... HLV Jesus không cho vào sân. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm thi đấu quốc tế mà ông chủ năm Quả bóng Vàng phải ngồi im cả trận luôn!

Tức quá, CR7 bỏ luôn ba buổi tập và tự ý rời đội tuyển trước hai trận cuối của Bồ Đào Nha trong đợt tập trung. Anh cùng gia đình bay thẳng sang Tây Ban Nha bằng máy bay riêng không thèm ngó ngàng gì. Trận Bồ Đào Nha đá tiếp với Na Uy? Anh đã ở trên trời rồi các bạn ơi! ✈️

Cựu sao MU còn không hài lòng với cách HLV Jesus xử lý họp báo sau trận. Ronaldo cho rằng ông thầy đã không giữ lời hứa xin lỗi người dân Bồ Đào Nha và đồng đội vì việc để anh ngồi ngoài. Anh khẳng định từng được bảo đảm sẽ chơi 30 phút trước Na Uy, sau khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thuyết phục anh không giải nghệ sau World Cup.

Thậm chí Ronaldo còn đề nghị giải nghệ luôn nếu đó là điều HLV và lãnh đạo liên đoàn muốn. Nhưng cả hai đều khẳng định vẫn muốn anh thi đấu cho đội tuyển.

Plot twist tiếp theo: HLV Jorge Jesus đã chứng minh quyết định bỏ Ronaldo là đúng đắn! Ông toàn thắng cả bốn trận kể từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha, đội bóng cũng chạy mượt hơn hẳn.

Chiến lược gia 72 tuổi này giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh xuyên suốt vụ việc và khẳng định Ronaldo luôn được chào đón trở lại. Các đồng đội của siêu sao cũng công khai ủng hộ quan điểm này.

Tuy nhiên, Ronaldo không phải dạng vừa đâu. Anh tung ra một bản tuyên bố dài tới 1.996 từ (đếm cả chữ luôn á ), chỉ trích HLV Jesus về những lời hứa không thực hiện. Anh nói rằng ông thầy từng đồng ý đưa ra lời xin lỗi gồm tám điểm, nhận trách nhiệm về việc để anh ngồi dự bị sau thỏa thuận trước đó.

HLV Jesus thì thừa nhận mắc lỗi khi bảo Ronaldo khởi động nhưng cuối cùng không cho vào sân. Tuy nhiên, ông có cách giải thích khác về câu chuyện này.

"Trận đấu ở Na Uy không nằm trong kế hoạch ban đầu dành cho cậu ấy. Nhưng tôi thấy Cristiano đã hồi phục thể lực sau trận đầu và cảnh báo có thể sẽ cần dùng cậu ấy. Cristiano đồng ý", HLV Jesus giải thích.

Ông nhấn mạnh: vị thế không đồng nghĩa với đặc quyền. "Vị thế là sự tôn trọng dành cho sự nghiệp của họ. Tôi luôn dành sự tôn trọng đó cho Cris. Nhưng tôi luôn đặt chuyên môn và kế hoạch lên hàng đầu. Kế hoạch được xây dựng cùng cầu thủ, nhưng người quyết định cuối cùng là tôi. Các cầu thủ đều biết điều đó, ngay cả chủ tịch cũng vậy. Chủ tịch quản lý CLB, còn tôi chịu trách nhiệm với đội bóng", ông nói.

Một trong những yêu cầu của Ronaldo là HLV Jesus phải thừa nhận đã sai khi bắt một cầu thủ tầm Pele hay Maradona khởi động nhưng không cho vào sân, đồng thời tuyên bố sẽ không lặp lại nếu có cơ hội làm lại.

HLV Jesus dường như đáp ứng một phần khi nhắc đến Pele và Maradona trong họp báo, đồng thời thừa nhận sai sót. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định quyền quyết định chuyên môn không đổi, bất kể danh tiếng cầu thủ thế nào.

"Tôi đã nói với Cris rằng cậu ấy sẽ không đá hai trận này", HLV Jesus cho biết. "Nhưng tôi nghĩ trong trận đấu có thể cần đến cậu ấy, nên bảo cậu ấy khởi động. Cuối cùng tôi không cho vào sân.

Bất kỳ cầu thủ nào phải khởi động 20-30 phút rồi không được đá đều không vui. Với Cris, cảm giác đó còn lớn hơn. Với Pele hay Maradona cũng vậy, vì vị thế của họ.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi bảo cậu ấy khởi động ở phút 45. Lúc đó tôi chưa biết sẽ làm gì. Đó là sai lầm của tôi. Lẽ ra tôi nên bảo cậu ấy khởi động muộn hơn khoảng 15 phút".

HLV Jesus nói thêm: "Diễn biến trận đấu quyết định việc tôi sẽ làm gì. Tôi nghĩ đã trao đổi với cậu ấy về khả năng cần dùng trong những phút cuối. Nhưng trận đấu diễn ra theo cách khác và tôi không tung cậu ấy vào.

Tôi có thể hứa bất cứ điều gì. Tôi là HLV, tôi đã nói với cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không đá, nhưng vẫn có thể ngồi dự bị. Tôi nhìn nhận trận đấu theo cách của mình và quyết định không dùng cậu ấy. Sẽ không bao giờ có cầu thủ nào thay đổi được quyết định của tôi. Không bao giờ". Cứng đét!

Một yêu cầu khác của Ronaldo là HLV Jesus phải công khai khẳng định muốn tiếp tục dùng anh ở đội tuyển, với thông điệp: "Tôi muốn Cristiano ở đội tuyển quốc gia. Không chỉ muốn một chút, tôi thực sự rất muốn cậu ấy".

Tuy nhiên, HLV Jesus không đề cập trực tiếp đến yêu cầu này trước truyền thông, cũng không nhấn mạnh tình yêu của Ronaldo dành cho đội tuyển.

Xuyên suốt vụ việc, cựu HLV Al-Nassr vẫn giữ thái độ ôn hòa khi nói về Ronaldo. Ông giải thích: "Cris có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Ở đợt triệu tập tiếp theo, nếu Cris vẫn thi đấu và muốn trở lại đội tuyển quốc gia, tại sao lại không?

Có oán giận gì không? Không có gì cả. Đây chỉ là hiểu lầm. Theo tôi, mọi chuyện rất dễ giải quyết. Khi nào giải quyết được? Tôi không biết. Trận đấu đã kết thúc và chỉ sau đó chúng ta mới biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

Điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi. Để hai người đạt thỏa thuận, cả hai phải nói chuyện và cùng đồng ý. Tôi không thể quyết định thay cậu ấy".

HLV Jesus cũng cho rằng sự việc trở nên nghiêm trọng một phần vì Ronaldo là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha. "Chỉ vì đó là cậu ấy, có lẽ cũng đúng khi mọi người phản ứng như vậy bởi cậu ấy là biểu tượng, nên chuyện khởi động rồi không vào sân mới thành vấn đề lớn. Có bao nhiêu cầu thủ khởi động nhưng cuối cùng không đá? Có vấn đề gì không? Không.

Với Cris, mọi chuyện khác biệt vì cậu ấy là biểu tượng. Nhưng với tôi, đây không phải vấn đề lớn. Nếu Cris muốn trở lại và vẫn thi đấu cho Al-Nassr, cậu ấy sẽ có mặt trong đợt triệu tập tiếp theo. Chúng tôi đã nói chuyện trước đợt tập trung này và có thể tiếp tục trao đổi trước đợt tiếp theo. Quyết định cuối cùng thuộc về Cris".

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top