Cristiano Ronaldo lại "flexing" kỹ năng ghi bàn trong trận thứ 3 liên tiếp tại Nations League rồi các bạn ơi! Nhờ siêu sao này, Bồ Đào Nha vừa "chốt hạ" Ba Lan với tỷ số 3-1 và tiếp tục giữ vững phong độ "không tì vết" của mình.
Ngay từ khi bóng lăn, Bồ Đào Nha đã "cân" Ba Lan không thương tiếc luôn. Hiệp 1 các bro chiếm bóng gần gấp đôi (65% so với 35% của chủ nhà), dứt điểm trúng đích cũng gấp đôi (4 so với 2) - thống kê xịn sò hết nấc! Ronaldo còn "dọa nạt" hàng thủ Ba Lan từ sớm với pha sút "hôn cột dọc" ở phút 11 luôn.
Với thế trận ấy thì chỉ còn là chuyện thời gian thôi. Phút 26, Bernardo Silva "phá lưới" đội chủ nhà trước. Ruben Neves chuyền bóng vào vòng cấm, Bruno Fernandes "chọc khe" tinh tế để Silva "vô lê cực căng" ghi bàn.
Trong khi Ba Lan vẫn đang "loay hoay tìm lối" thì Bồ Đào Nha đã được "đền đáp xứng đáng" với lối chơi tấn công máu lửa bằng bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 10 phút.
Rafael Leao lao vào vòng cấm và "thả đạn" cực mạnh, nhưng bóng lại "hôn cột dọc". Ronaldo phản ứng "như điện" với cú đá bồi ghi bàn thứ 3 sau 3 trận gần nhất cho Seleccao. Đây là bàn thắng thứ 133 của CR7 trong màu áo ĐTQG - anh vẫn giữ vững ngôi vị "vua phá lưới" vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Tiền đạo 39 tuổi còn "phá dớp" 17 năm không ghi bàn vào lưới Ba Lan nữa chứ!
Với lợi thế 2 bàn, HLV Martinez đã thay Ronaldo và Leao ra ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp để nhường chỗ cho Diogo Jota và Francisco Trincao.
Từ đó, thế trận trở nên "balanced" hơn. Với "vốn liếng" là 2 bàn dẫn trước, các cầu thủ khách làm giảm nhịp độ trận đấu, tạo ra nhiều không gian để Ba Lan chơi bóng hơn.
Và chủ nhà đã gỡ lại 1 bàn nhờ công Zielinski ở phút 78. Tiền vệ của Inter Milan đã phối hợp ăn ý với Kacper Urbanski trước khi "đệm bóng cực ngầu" vào lưới.
Tuy nhiên, Bồ Đào Nha nhanh chóng "khôi phục" lại cách biệt 2 bàn khi Bednarek "phản lưới nhà" ở phút 88 sau đường chuyền của Nuno Mendes. Với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời Đan Mạch "xịt keo", Bồ Đào Nha trở thành đội duy nhất "toàn thắng" ở UEFA Nations League 2024/25 - "độc cô cầu bại" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn
Ngay từ khi bóng lăn, Bồ Đào Nha đã "cân" Ba Lan không thương tiếc luôn. Hiệp 1 các bro chiếm bóng gần gấp đôi (65% so với 35% của chủ nhà), dứt điểm trúng đích cũng gấp đôi (4 so với 2) - thống kê xịn sò hết nấc! Ronaldo còn "dọa nạt" hàng thủ Ba Lan từ sớm với pha sút "hôn cột dọc" ở phút 11 luôn.
Với thế trận ấy thì chỉ còn là chuyện thời gian thôi. Phút 26, Bernardo Silva "phá lưới" đội chủ nhà trước. Ruben Neves chuyền bóng vào vòng cấm, Bruno Fernandes "chọc khe" tinh tế để Silva "vô lê cực căng" ghi bàn.
Trong khi Ba Lan vẫn đang "loay hoay tìm lối" thì Bồ Đào Nha đã được "đền đáp xứng đáng" với lối chơi tấn công máu lửa bằng bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 10 phút.
Rafael Leao lao vào vòng cấm và "thả đạn" cực mạnh, nhưng bóng lại "hôn cột dọc". Ronaldo phản ứng "như điện" với cú đá bồi ghi bàn thứ 3 sau 3 trận gần nhất cho Seleccao. Đây là bàn thắng thứ 133 của CR7 trong màu áo ĐTQG - anh vẫn giữ vững ngôi vị "vua phá lưới" vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Tiền đạo 39 tuổi còn "phá dớp" 17 năm không ghi bàn vào lưới Ba Lan nữa chứ!
Với lợi thế 2 bàn, HLV Martinez đã thay Ronaldo và Leao ra ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp để nhường chỗ cho Diogo Jota và Francisco Trincao.
Từ đó, thế trận trở nên "balanced" hơn. Với "vốn liếng" là 2 bàn dẫn trước, các cầu thủ khách làm giảm nhịp độ trận đấu, tạo ra nhiều không gian để Ba Lan chơi bóng hơn.
Và chủ nhà đã gỡ lại 1 bàn nhờ công Zielinski ở phút 78. Tiền vệ của Inter Milan đã phối hợp ăn ý với Kacper Urbanski trước khi "đệm bóng cực ngầu" vào lưới.
Tuy nhiên, Bồ Đào Nha nhanh chóng "khôi phục" lại cách biệt 2 bàn khi Bednarek "phản lưới nhà" ở phút 88 sau đường chuyền của Nuno Mendes. Với 9 điểm tuyệt đối, đồng thời Đan Mạch "xịt keo", Bồ Đào Nha trở thành đội duy nhất "toàn thắng" ở UEFA Nations League 2024/25 - "độc cô cầu bại" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn