Ronaldo bỏ qua La Liga, chỉ cần Champions League là đủ rồi!

CamCoco8027

New member
e145720fd75e7ad4649a.jpg


Cristiano Ronaldo mất phong độ á? Không đâu nha các bạn! Chính xác là anh đang có hai "phiên bản" hoàn toàn khác biệt: Mờ nhạt ở La Liga, nhưng lại cháy hết mình mỗi khi bước ra Champions League đấy!

5ea4bb402206b61e238d.png


**1. Ronaldo đang gặp "bad day" tại La Liga như thế nào?**

Phải nói là CR7 đang trải qua chuỗi ngày tệ nhất ở La Liga kể từ khi gia nhập Real Madrid năm 2009 luôn các bạn ơi 6 trận mà chỉ ghi được đúng 1 bàn thôi! Pha lập công duy nhất đó đã mang về chiến thắng 2-1 cho Real trên sân Getafe ở vòng 8.

Nhìn lại xem nào: Cùng thời điểm này mùa trước, Ronaldo đá 7 trong 10 vòng La Liga và ghi tới 5 bàn. Mùa 2015-16, anh có 8 bàn (đá đủ 10 trận luôn). Mùa 2014-15 còn khủng hơn, với 17 bàn chỉ trong 9 trận!

Trong suốt 8 mùa giải ở Real, chưa lần nào Ronaldo có ít hơn 5 bàn sau 10 vòng La Liga cả. Thế mà giờ chỉ khiêm tốn với 1 bàn duy nhất, trước đối thủ tân binh nữa chứ

Còn phải nhắc đến hiệu suất shooting của anh nữa - thực sự là tệ luôn! Ronaldo đã thực hiện tới 40 cú sút trong 6 trận, riêng trận thua Betis anh đã có 12 pha dứt điểm. So với Messi - đối thủ truyền kiếp - đang có 12 bàn sau 64 pha dứt điểm thì thấy rõ sự chênh lệch rồi đúng không?

Độ chính xác như kiểu... đã bỏ quên CR7 ở đâu đó rồi, dù anh là cầu thủ từng 4 lần giành Chiếc giày Vàng châu Âu (1 ở M.U, 3 ở Real Madrid) đấy nhé!

**2. Nhưng mà... Champions League lại là một câu chuyện khác hẳn! ✨**

Có một Ronaldo hoàn toàn khác biệt khi bước ra Champions League các bạn ạ! Nhiều người nói CR7 luôn hưng phấn với giai điệu nhạc nền huyền thoại của sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Trong khi đang vật vã ở La Liga thì ở Champions League, Ronaldo đang cùng Harry Kane dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng! Anh đã ghi bàn trong cả 3 trận lượt đi vòng bảng, bao gồm hai cú đúp nữa kìa

Ở Champions League, Ronaldo hoàn thành 19 pha dứt điểm, trong đó 8 cú đi chính xác. Ngoài ra còn có 2 lần khác anh dứt điểm trúng cột dọc/xà ngang. Xét về độ xui xẻo với khung thành thì CR7 32 tuổi này cũng là số 1 luôn đó!

Cùng với Real Madrid, Ronaldo đã ghi 95 bàn ở Champions League sau 91 trận. Sự ổn định của anh ở đấu trường này thực sự quá đỉnh!

**3. Sự thật là... Real và Ronaldo không quá quan tâm La Liga đâu!**

Phải nói thẳng là với Real Madrid và Chủ tịch Florentino Perez, một danh hiệu La Liga không thể so sánh với ngôi vô địch châu Âu được. Tất nhiên giành cả hai luôn là best rồi, nhưng nếu phải chọn thì Real sẽ tập trung nhiều hơn cho Champions League, sau khi đã nâng kỷ lục lên 33 lần vô địch La Liga rồi.

Real vừa "phá dớp", trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch trong kỷ nguyên Champions League đấy! Giờ họ muốn đăng quang mùa thứ 3 liên tiếp. Chủ tịch Perez từng tuyên bố muốn thống trị châu Âu như CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã làm giai đoạn 1955-56 đến 1959-60, với 5 lần liên tiếp vô địch luôn!

Riêng với Ronaldo, tập trung vào Champions League còn giúp anh ghi điểm nhiều hơn trong các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân nữa. Những bàn thắng ở La Liga thực sự không "hot" bằng Cúp châu Âu đâu các bạn! Ronaldo không còn trẻ nữa, anh sắp 33 tuổi rồi. Nên việc tập trung cho Champions League là lựa chọn hợp lý nhất của CR7

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top