Ronaldo bị phạt nhẹ như không - LĐBĐ Tây Ban Nha đang làm xiếc à?

HeoLovely

New member
b04936b52c18a3563ae1.jpg


Ủa thế cũng được sao? Chỉ treo giò Ronaldo có 2 trận vì ăn thẻ đỏ trong trận đấu với Cordoba thôi ư? LĐBĐ Tây Ban Nha này đang diễn kịch hay sao đây?

Không có pha đánh nguội nào á? Hở?

Vậy là drama đã có hồi kết rồi đây các bạn ơi! Hôm qua, Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha chính thức tuyên án cho Ronaldo vì chiếc thẻ đỏ trong trận với Cordoba hồi cuối tuần. Kết quả là... CR7 chỉ bị cấm thi đấu 2 trận thôi nhé!

Mà khoan, theo quy định của LĐBĐ Tây Ban Nha thì ăn thẻ đỏ trực tiếp phải bay màu ít nhất 3 trận cơ mà?

775870b4ffbd4e3fa02b.jpg


Riêng với màn "võ thuật" phi thể thao của Ronaldo, nếu nghiêm túc thì BTC La Liga có thể cho anh nghỉ tới... 12 trận luôn đấy! Thế mà giờ chỉ 2 trận, nhẹ nhàng phết nhỉ?

Plot twist: Trọng tài "quên béng" những gì Ronaldo làm

Hoá ra Ronaldo thoát nạn là nhờ báo cáo sau trận của trọng tài Alejandro Hernandez. Ông trọng tài này viết rằng: Ronaldo bị đuổi chỉ vì đá vào Edimar khi không có bóng thôi. Còn pha đánh nguội Crespo cùng màn khiêu khích CĐV? Hernandez "làm thinh" luôn á!

Thực tế là sao? Ronaldo cố tình đá nguội Edimar, rồi tiếp tục đánh vào mặt Crespo. Chưa hết, khi bị đuổi khỏi sân, anh còn xoa tay vào huy hiệu vô địch thế giới trên áo để khiêu khích CĐV đội chủ nhà nữa chứ!

Tóm lại, những hành động phi thể thao của Ronaldo trong trận đấu với Cordoba khó nuốt vô cùng, nhưng cuối cùng trọng tài lại "mù quáng" bỏ qua khi viết báo cáo. Vậy mà ai cũng phải chấp nhận à?

16919b7ac23881eea0c8.jpg


Đương nhiên là ngoài dân Real Madrid ra thì chẳng ai chịu án phạt này cả! Đặc biệt là giới truyền thông thân Barca.

Ngay sau khi án phạt được công bố, tờ Sport (vốn thân với Barca lắm) lập tức đưa bằng chứng cụ thể để chứng minh CR7 được LĐBĐ TBN thiên vị nặng nề:

• Mùa giải 1993/94: Romario bị treo giò 4 trận vì "tấn công" Simeone của Sevilla
• Mùa giải 2002/03: Kluivert cũng ăn 4 trận với lỗi tương tự trong trận gặp Celtic
• Gần đây hơn: Hậu vệ Alexis của Getafe bị cấm 4 trận vì đánh nguội Mandzukic
• Mùa trước: Duda với pha bóng xấu chơi cùng Rafinha (Barca) cũng nhận 4 trận

So với đống người trên thì Ronaldo được "ưu ái" quá rõ ràng luôn!

LĐBĐ Tây Ban Nha đang làm trò gì vậy?

52eddd3c8e85baa5467a.jpg


Ronaldo là đương kim QBV FIFA đấy nhé! Nhất cử nhất động của anh có hàng chục triệu người trên thế giới để mắt tới. Còn Real Madrid thì đại diện cho Hoàng gia, cho cả nước Tây Ban Nha luôn.

Với vị thế như vậy, lẽ ra ngôi sao người Bồ Đào Nha phải hành xử chuyên nghiệp hơn trên sân cỏ chứ. Nhưng đằng này lại để lại những hình ảnh "phản cảm" khó chịu. Thế nên, nếu CR7 phải nhận án phạt xứng đáng thì mới công bằng chứ!

Về phía LĐBĐ Tây Ban Nha, từ lâu họ đã bị "ném đá" là thân Real, luôn có những quyết định thiên vị cho đội bóng này rồi.

5debc2c0e29747f59e89.jpg


Đúng ra họ phải đưa ra án phạt thuyết phục hơn với sự kiện hot như chiếc thẻ đỏ của CR7 này. Nhưng rồi họ phớt lờ tất cả, chỉ căn cứ vào bản báo cáo thiếu chính xác của trọng tài Alejandro Hernandez để giảm án cho Ronaldo.

Nói thật, việc giảm án cho Ronaldo này chẳng khác gì trò hề của LĐBĐ Tây Ban Nha! ‍♂️

Sao không học nước Anh đi? Diego Costa của Chelsea dù chỉ nhận thẻ vàng trong trận bán kết Capital One Cup với Liverpool nhưng đã bị "phạt nguội" 3 trận sau khi FA xem lại băng hình đấy thôi!



Trong khi đó, những gì Ronaldo làm trong trận với Cordoba đã được các hãng truyền hình chiếu đi chiếu lại hàng ngàn lần rồi mà vẫn chỉ 2 trận? Logic đâu ta?



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top