BubuCandy635
New member
Tối 16/9, Al Nassr của CR7 làm khách sân Al Raed ở vòng 6 giải VĐQG Saudi Arabia. Với đội hình xịn sò hơn hẳn, Al Nassr cầm bóng nhiều và lấn lướt đối thủ ngay từ đầu trận.
Tuy nhiên anh em nhà Ronaldo cũng phải "đau đầu" mấy vì khó xuyên phá khung thành chủ nhà lắm. May mắn thay, cuối hiệp 1 tình hình bắt đầu "sáng sủa" hẳn lên. Phút 45, tiền đạo Sadio Mane mở tỷ số trước, ngay sau đó Al Raed còn bị truất quyền thi đấu của Bander Whaeshi sau thẻ đỏ trực tiếp. Chơi hơn người rồi thì còn gì bằng!
Sang hiệp 2, Al Nassr "dồn" đối phương không thương tiếc luôn. Phút 49, Talisca nã một cú sút xa cực đỉnh nhân đôi cách biệt. Còn Ronaldo - "cây xăng" của đội - thi đấu bùng nổ không tưởng.
Anh chàng người Bồ Đào Nha đã 2 lần đưa bóng đập xà ngang của Al Raed rồi. Cuối cùng phút 78, CR7 cũng "chốt đơn" với pha xử lý cực tinh tế trong vòng cấm địa. Gooool!
Truyền thông Anh còn phải công nhận Ronaldo "không thể dừng ghi bàn" dù đã 38 tuổi rồi đấy nhé! Từ đầu mùa đến giờ, anh đã bỏ túi 13 bàn sau 12 trận cho Al Nassr. Riêng ở giải VĐQG Saudi Arabia, CR7 đang "thống trị" cả 2 bảng xếp hạng: 7 bàn thắng (Vua phá lưới) và 4 kiến tạo (Vua kiến tạo) luôn. Xịn không chịu được!
Nguồn: kenh14.vn