Ronaldinho và hội danh thủ debut chấn động... theo nghĩa xấu

KemCute1749

New member
46af8aa6569550f91fae.jpg


Ai mà nghĩ được đấy chứ! Ronaldinho - thánh rê bóng từng khiến thiên hạ phải "nằm sân" khi chạm trán, lại nằm trong top những màn ra mắt thảm họa nhất lịch sử bóng đá. Cái giá của sự nổi tiếng đó các bạn ơi

7056d4c26f83c94a24aa.jpg


**Diego Lopez (AC Milan)**: Ngày 17/8/2014, khi mới "lạch cạch" từ Real Madrid sang San Siro chơi cho AC Milan trong trận gặp Valencia, anh chàng thủ thành này đã làm CĐV Rossoneri ngã ngửa. Chỉ vì để Paco Alcacer sút tung lưới từ... 40 mét bằng cú lốp bóng chill phết. Ơ kìa, khoảng cách xa vậy mà vẫn dính ư? ‍♂️

27b725ac861969e22e94.jpg


**Claudio Bravo (Barcelona)**: Năm 2014, Barca chi 12 triệu euro mua Bravo về thay Victor Valdes, kỳ vọng cao lắm luôn. Nhưng mà ngay trận đầu tiên khoác áo Blaugrana, anh bạn người Chile này đã chơi bóng bằng chân... hơi lú, tạo điều kiện cho Dzemaili (Napoli) sút xa ăn bàn thắng duy nhất trận đấu. Ban lãnh đạo chắc tối về nằm ngắm trần mất ngủ đây

71046c6f1324096e850c.jpg


**Ochoa (Malaga)**: Sau World Cup, giữa tháng 8/2014, Ochoa mới tìm được nhà mới là Malaga. Nhưng cái bóng dáng "thần thánh" từng gây bão với ĐT Mexico đâu mất rồi? Thay vào đó là một thủ môn lóng ngóng, ra vào lung tung, rồi "ăn" tận 2 bàn từ Fiorentina. Sad quá đi mất thôi

2b4d296260ae9c47a569.jpg


**Ronaldinho (Queretaro)**: Đến lượt main character của bài luôn nè! Ngày 18/9/2014, "Rô vẩu" debut cho Queretaro tại Cúp QG Mexico. Phút 62, được đồng đội giao cho đá penalty gỡ hòa - cơ hội vàng đây rồi! Nhưng mà... anh ấy đá bay bóng thẳng lên trời trước sự cười chê từ khán đài. Huhu, ai nhìn cũng xót xa cho huyền thoại

fbb409569343059f1cf1.jpg


**Jonathan Woodgate (Real Madrid)**: Real bỏ ra 18,3 triệu euro mua trung vệ người Anh này, nhưng trận đầu tiên đã khiến CĐV Nhà Trắng phải đặt câu hỏi: "Liệu có đáng đồng tiền bát gạo?" Chỉ sau 24 phút, anh đã phản lưới nhà, rồi phút 66 còn ăn thẻ vàng thứ 2 phải ra về sớm. Speedrun thảm họa 100% luôn

07cdface6152e9c16e71.jpg


**Matias Degra (Larissa)**: Trận đầu tiên cũng là trận cuối cùng cho đội bóng Hy Lạp này của anh chàng thủ môn Degra. Lý do? Anh ta rê bóng trước vòng cấm rồi... chuyền tặng tiền đạo đối phương, giúp Leozinho ghi bàn gỡ hòa 2-2. CĐV phẫn nộ là phải rồi, ai chơi kiểu này cơ chứ

c21887fcd2400509b6a0.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top