Ronaldinho sắp nhận món quà "khủng" nhất đời tù nhân: 1.200 lít bia xịn sò để "chill" chờ ngày ra khỏi trại Và người gửi quà không ai xa lạ - đó chính là đồng đội cũ từng cùng anh bro ẵm cúp vàng World Cup 2002 nè!
Số 12 - từ thủ môn huyền thoại đến ông trùm bia
Marcos Roberto Silveira Reis là ai mà xịn thế? Đó chính là một trong những thủ môn đỉnh nhất lịch sử bóng đá Brazil đó nha! Anh là "tường thành" không thể thay thế của Selecao những năm đầu 2000s
Thời đỉnh cao, Marcos cùng team Brazil "carry" về Copa America 1999, World Cup 2002 và Confederations Cup 2005 luôn. Còn ở cấp CLB thì anh chỉ "one club man" trung thành với Palmeiras thôi, chuẩn chàng thủ môn sinh năm 1973 chỉ biết yêu một màu áo
Sau khi treo găng năm 2012, Marcos biến mất luôn khỏi làng túc cầu. Tới 5 năm sau, anh mới quay lại nhưng plot twist: làm ông chủ hãng bia mang tên "12" với slogan đơn giản mà chất: "Bia dành cho tất cả mọi người"
Con số 12 là số áo gắn bó với Marcos từ Palmeiras tới tuyển quốc gia. Nhưng sao lại làm bia? Trong interview với Info Money năm 2017, cựu thủ môn xứ Samba tiết lộ: "Suốt 5 năm qua, tôi không làm gì cả, chỉ dành thời gian cho gia đình và bạn bè thôi. Tôi nghỉ ngơi hoàn toàn sau hơn 20 năm cống hiến"
"Nhiều lần bạn bè tặng tôi bia thủ công. Tôi thích lắm và phát hiện ra có nhiều điều hay ho từ loại bia này. Từ đó bắt đầu tìm hiểu về hương vị và thị trường bia craft"
"Kinh doanh không phải muốn là được. Bạn cần đủ kinh nghiệm lẫn kiến thức mới bắt đầu. Đó là lý do 5 năm qua tôi không làm gì. Tôi chỉ bắt đầu khi đã sẵn sàng và hiểu nó"
Để PR sản phẩm, Marcos còn mở luôn một bar tên 12 tại Brazil. Nhiều cầu thủ và đồng đội cũ của anh đã trở thành member để check-in và thưởng thức bia 12 Marcos đặt mục tiêu chiếm thị trường Brazil trong vài năm tới và "go international" sang Mỹ và Nam Mỹ nữa!
Muốn "tiếp tế" bia vào tù cho Ronaldinho
Marcos và Ronaldinho là hai con người hoàn toàn đối lập, từ vị trí trên sân đến tính cách. Marcos thì cẩn thận, kín tiếng về đời tư, còn Ronaldinho thì mạo hiểm, ham vui và luôn gây drama từ sân cỏ đến đời thường
Yếu tố "chắc chắn và an toàn" từ sân cỏ dường như ăn sâu vào mindset của Marcos. Anh từng nhận xét: "Các cầu thủ như Ronaldinho khi giải nghệ gặp khó khăn về tài chính vì không thể quản lý tài sản của mình. Tôi đã học và chú ý đặc biệt đến cách kiếm tiền và quản lý nó hợp lý nhất"
"Khi kinh doanh thì tôi không thể làm một mình. Tôi cần team có chuyên môn support và đã tìm đến công ty Dodici Sports. Tôi khuyên các cầu thủ trẻ cũng nên làm vậy"
Từ năm 2018, một trong những VIP thường xuyên ghé bar Clube 12 để "nhâm nhi" những ly bia đặc biệt của Marcos chính là đồng đội cũ Ronaldinho. Theo Gazeta Dopovo, Marcos luôn khuyên đàn em cẩn trọng trong các mối quan hệ làm ăn và cần người quản lý tài chính chuyên nghiệp hơn là anh trai Roberto, nhưng Ronaldinho không nghe, nên mới dẫn đến phá sản và... ngồi tù ở Paraguay vì hộ chiếu fake
Một người bạn của Marcos tiết lộ với Gazeta Dopovo: "Marcos cũng đã cảnh báo Ronaldinho về dự án kinh doanh đa cấp với một số đối tượng chuyên lừa đảo ở Brazil nhưng anh ấy không nghe"
Marcos cũng là người luôn theo dõi tin tức về đồng đội Ronaldinho kể từ khi anh bị giam trong nhà tù Agrupacion Especializada tại Paraguay. Một nguồn tin thân cựu thủ môn vô địch World Cup còn hé lộ, Marcos quyết định gửi 1.200 lít bia tới nhà tù Agrupacion để làm "quà tiếp tế" cho Ronaldinho và cả đội bóng trong tù của anh luôn
Carone Brito - người quản lý Clube 12 của Marcos cho biết: "Công ty Dodici Sports - đối tác của Marcos đang liên hệ với nhà tù Agrupacion Especializada về món quà 1.200 lít bia cho Ronaldinho và các bạn tù của anh ấy. Nếu được thông qua, món quà sẽ tới ngay lập tức"
Nguồn: soha.vn