Trời ơi các bạn ơi, chuyện này nghe mà muốn bật đèn ngủ luôn á! Mới đây YooA của nhóm Oh My Girl vừa lên chương trình "Late Night Ghost Talk" của đài MBC kể chuyện rùng rợn xảy ra ngay tại công ty WM Entertainment mà nghe xong muốn... nghỉ làm idol luôn!
Theo như YooA bật mí thì công ty của cô nàng có "cư dân thứ hai" là một con ma tóc ngắn không chịu đi đâu hết! Từ khi công ty còn ở Bangbae-dong cho đến khi dọn sang Mangwon-dong thì "bạn nhỏ" này vẫn bám theo sát nút, khiến cả công ty ai cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi ngày.
{{INFO_1}}
YooA còn thêm chi tiết: "Có vẻ như đó là một bé gái ạ". Và rồi cô nàng kể luôn trải nghiệm kinh hoàng của Mimi - thành viên cùng nhóm.
Câu chuyện là thế này nè: "Mimi có lần ở lại công ty tập dance một mình đến đêm khuya. Đang ngẩng đầu nhìn vào gương phản chiếu thì bỗng nhiên thấy một cánh tay lạ thò ra từ trong cánh cửa... ĐÃ BỊ KHÓA TRƯỚC ĐÓ! Mimi cố hết sức can đảm mở cửa kiểm tra nhưng không có ai cả". Ơ kìa trời, đọc đến đây mà sợ hết hồn luôn á!
Và plot twist là công ty WM có chuyển trụ sở một phần vì lý do này đó, nhưng má ơi... con ma vẫn đi theo! Seunghee - một thành viên khác của nhóm - người có "third eye" đã xác nhận: "Con ma tóc ngắn vẫn ở đó. Mình nhìn thấy nó đi ngang qua tiền sảnh, lên tầng ba, xuống tầng năm...". Bruh, kiểu này ai còn dám đi một mình nữa chứ!
Nhưng khoan đã, không chỉ Oh My Girl đâu nhé! YooA còn bật mí thêm là Hyojin (ONF), Baro và Sandeul (B1A4) cũng từng "có duyên" gặp mặt "bạn nhỏ" này. Còn Binnie (Oh My Girl) từng lên Vlive than: "Mình biết ngay lại là con ma tóc ngắn đó mà" - kiểu đã quen đến mức nhận ra luôn á!
Sau khi clip được phát sóng, fan quốc tế lẫn Việt Nam đều mong WM Entertainment làm gì đó đi chứ! Nghệ sĩ cũng như nhân viên cứ phải sống trong trạng thái "ai đó đang đứng sau lưng mình" mỗi ngày thì ảnh hưởng tâm lý kinh khủng lắm nha. Có khi nào mời thầy về "dọn dẹp" cho rồi không ta?
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Theo như YooA bật mí thì công ty của cô nàng có "cư dân thứ hai" là một con ma tóc ngắn không chịu đi đâu hết! Từ khi công ty còn ở Bangbae-dong cho đến khi dọn sang Mangwon-dong thì "bạn nhỏ" này vẫn bám theo sát nút, khiến cả công ty ai cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi ngày.
{{INFO_1}}
YooA còn thêm chi tiết: "Có vẻ như đó là một bé gái ạ". Và rồi cô nàng kể luôn trải nghiệm kinh hoàng của Mimi - thành viên cùng nhóm.
Câu chuyện là thế này nè: "Mimi có lần ở lại công ty tập dance một mình đến đêm khuya. Đang ngẩng đầu nhìn vào gương phản chiếu thì bỗng nhiên thấy một cánh tay lạ thò ra từ trong cánh cửa... ĐÃ BỊ KHÓA TRƯỚC ĐÓ! Mimi cố hết sức can đảm mở cửa kiểm tra nhưng không có ai cả". Ơ kìa trời, đọc đến đây mà sợ hết hồn luôn á!
Và plot twist là công ty WM có chuyển trụ sở một phần vì lý do này đó, nhưng má ơi... con ma vẫn đi theo! Seunghee - một thành viên khác của nhóm - người có "third eye" đã xác nhận: "Con ma tóc ngắn vẫn ở đó. Mình nhìn thấy nó đi ngang qua tiền sảnh, lên tầng ba, xuống tầng năm...". Bruh, kiểu này ai còn dám đi một mình nữa chứ!
Nhưng khoan đã, không chỉ Oh My Girl đâu nhé! YooA còn bật mí thêm là Hyojin (ONF), Baro và Sandeul (B1A4) cũng từng "có duyên" gặp mặt "bạn nhỏ" này. Còn Binnie (Oh My Girl) từng lên Vlive than: "Mình biết ngay lại là con ma tóc ngắn đó mà" - kiểu đã quen đến mức nhận ra luôn á!
Sau khi clip được phát sóng, fan quốc tế lẫn Việt Nam đều mong WM Entertainment làm gì đó đi chứ! Nghệ sĩ cũng như nhân viên cứ phải sống trong trạng thái "ai đó đang đứng sau lưng mình" mỗi ngày thì ảnh hưởng tâm lý kinh khủng lắm nha. Có khi nào mời thầy về "dọn dẹp" cho rồi không ta?
Nguồn: svvn.tienphong.vn