Giật mình chưa các bạn ơi! Hiện giờ có cả trăm page mạng xã hội đang thi nhau đăng những hình ảnh "nặng đô" về cái chết, máu me ghê rợn – và điều đáng lo là phần lớn fan của những trang này lại là teen
Gần đây, trào lưu "săn xác" – tức là đi tìm và share lung tung các hình ảnh, video về hiện trường tai nạn, tử vong với những cảnh tượng cực kỳ đau lòng – đang "viral" khắp nơi.
Thực sự mà nói, hiện tượng này đang làm xã hội lo lắng về sự "tê liệt cảm xúc" của một bộ phận gen trẻ – khi mà họ không còn cảm thấy rùng mình hay thương cảm trước những đau thương của người khác nữa
Có một câu chuyện gây sốc: một bạn nữ sinh tên Linh đã khoe "thành tích săn xác" đầu tiên của mình vào ngày 25/8/2011. Đó là khi phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy dưới gầm cầu số 7 trên đường Trường Sa, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phường 13, quận Phú Nhuận.
Bạn nữ này kể lại cực kỳ bình thản: "Xác chết được phát hiện lúc sáng. Khi đó nước ròng (mực nước hạ), xác lộ rõ gương mặt bị biến dạng do phân hủy cùng chiếc áo trắng đẫm máu bầm đen. Biết tin mình lập tức tới hiện trường chụp lại toàn cảnh, chụp dưới nhiều góc độ rồi post (tải) lên blog, bà con xem xong bàn tán, bình phẩm vui rần trời"
Còn có một "cao thủ" khác tên T, nick là bongmakhatmau, được hội này gọi là "kền kền" vì chỉ cần nghe đâu có tai nạn là bay tới chụp ảnh, quay clip ngay lập tức.
T tự nhận nhiệm vụ của bản thân với câu nói lạnh người: "Nhiệm vụ cao cả của dân săn xác là cố gắng nhanh nhạy, kịp thời, quay chụp cặn kẽ những hình ảnh chết chóc gai góc, máu me trước thỏa cho chính mình, sau phục vụ cho những người không có điều kiện đến hiện trường xem trực tiếp"
Càng lướt sâu vào những trang web này càng thấy sốc với kiểu tiêu đề "câu view" kinh khủng như: "Một cặp tình nhân gặp rắc rối gì hok (hổng) biết mà sao mỗi người chết một kiểu nà (nè); Mấy em gái buồn tình treo cổ chơi; Hiếp rồi giết, quà mới nhất cho mọi người nè…"
Giờ đây, các trào lưu kiểu "săn sex", "khoe hàng" với teen đã dần "out of trend". Một bộ phận giới trẻ đang tìm kiếm những thứ mạnh hơn, phản cảm hơn nhiều. Vậy sau "săn xác" rùng rợn này, liệu còn có thú vui nào bệnh hoạn hơn nữa không?
Nguồn: soha.vn