Các đối tượng đã ra tay hành hạ người giúp việc một cách dã man.
## Đâm chết osin nhà con gái - drama đời thực kinh hoàng
Chủ nhân của vụ việc này là bà Thị Nga, 59 tuổi, ở quận Ba Đình. Theo lời khai của bà Nga, mấy lần đến nhà con gái đã có conflict với bà Thủy (người giúp việc). Và bà ta đã nảy ra ý định cực kỳ nguy hiểm là muốn sát hại người giúp việc này luôn
Sáng 15/11, bà Nga đến nhà con gái với hung khí là thanh sắt và bàn là để tấn công bà Thủy.
Bà Nga tại trụ sở cảnh sát.
Người giúp việc đã cố gắng chống trả, làm cho bà Nga bị trầy xước và thâm tím mặt. Nhưng rồi bà Nga đã vớ được dây điện và siết cổ bà Thủy cho đến khi nạn nhân tử vong Sau khi gây án, bà Nga hoảng sợ bỏ về nhà mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
## "Ô sin" 13 tuổi bị cưỡng hiếp đến có con - nỗi đau quá lớn
Câu chuyện này nghe mà tim đau lắm các bạn ạ! Lên 10 tuổi, cô bé Đào Thị H. (sinh năm 1998, xóm 5, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã phải đi làm "ô sin" kiếm sống. Đầu năm 2010, ông Lê Đức Đàm (xóm 16, xã Diễn Yên) đón em về và "hợp đồng miệng" với bố mẹ em là ông Đào Đức và bà Lê Thị Nguyệt rằng mỗi tháng sẽ trả cho em 1 triệu đồng.
H. kể lại: vào khoảng 1 giờ sáng một ngày tháng 8 năm 2010, cháu đang ngủ thì con trai ông Đàm tên là Ngọc đã đập cửa xông vào phòng đè cháu xuống bắt "làm chuyện ấy". Cháu hét lên thì Ngọc giơ tay bịt miệng lại và đe dọa nếu kêu là giết Sợ quá, cháu không dám nói với ai, sau đó cứ thế lần thứ hai Ngọc lại tiếp tục hành động đồi bại.
Đến tháng 6/2011, láng giềng đưa cháu ra trạm y tế xã, lúc đó cháu mới biết là mình đã sinh con. Hay tin, nhiều người dân đã bàn với H. đến báo cho ông Đàm - bố Ngọc được biết. Nhưng plot twist là, vừa nghe, cả hai ông bà Đàm - Năm liên tục xỉ vả và không công nhận đó là "hậu quả" của con trai mình, từ chối mọi trách nhiệm luôn H. phải nhờ người viết đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng và nhờ báo chí vào cuộc.
## Kinh hoàng vụ bạo hành dã man người giúp việc bằng nước sôi
Nạn nhân đáng thương trong vụ này là bà Phạm Thị Phương, SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Theo lời kể đứt quãng của nạn nhân, giữa tháng 9/2011, qua người giới thiệu, bà Phương đến giúp việc cho gia đình bà Trần Thị Tuyết Minh (ở số nhà 16, ngõ 95 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).
Người thân khóc nấc khi nhìn vào vết thương đỏ hỏn của bà Phương
Bà Phương kể lại hành động tàn nhẫn không tưởng: cách đây khoảng một tuần, bà Minh bật bình nước nóng rồi ép bà Phương vào nhà tắm, lột sạch quần áo. Sau đó, bà chủ bật nước nóng hết cỡ, xới vào ngang bụng bà Phương và vào bộ phận sinh dục
"Sau lần đó, tôi bị bỏng nặng, đi vệ sinh rất đau đớn, song không được bà chủ cho đi bệnh viện. Bà Minh mua về một lọ thuốc rồi xịt vào chỗ bỏng của tôi, giam tôi ở trong nhà" – bà Phương kinh hoàng nhớ lại.
Lý do? Theo bà Phương, là do bà làm việc chậm chạp
Nguồn: soha.vn