SuaCuteNgoan
New member
Nghe có vẻ hơi creepy nhưng khách tham quan đến đây thường được mời... cầm một chiếc đầu lâu để chụp hình lưu niệm luôn đó! Ai dám thì thử xem nào!
Đảo Bali của Indonesia không chỉ đẹp mà còn kỳ lạ vô cùng, thuộc hàng top những nơi độc nhất vô nhị trên thế giới. Giữa thời buổi toàn cầu hóa rần rần, văn hóa truyền thống của người dân bản địa nơi đây vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn 100% đấy!
Ngôi làng Terunyan mini cute nằm bên bờ hồ Batur thuộc quận Bangli, cách thành phố Denpasar khoảng 40km. Nơi này nổi đình nổi đám với một tập tục mai táng cực kỳ độc đáo mà nói thật là hơi rùng rợn: mai táng lộ thiên luôn các bạn ơi!
Dân cư trong làng là hậu duệ của những thổ dân OG (original) đầu tiên trên hòn đảo, vẫn giữ gìn tập tục mai táng cổ xưa từ đời ông bà cha mẹ. Họ để cho người chết được "nghỉ ngơi" ngay trên mặt đất luôn, không chôn cất gì hết!
Nghĩa trang của làng có tên gọi là Trunyan nằm ngay ven bờ hồ Batur dưới chân núi - một địa điểm sống ảo đẹp như tranh vẽ với sơn thủy hữu tình. Đó cũng là nơi đặc biệt, thu hút nhiều khách tham quan nhất (dù hơi scary nhé!).
Muốn đến nghĩa tình này phải đi thuyền độc mộc do những anh chàng trong làng chèo mới được. Mất tầm 20-30 phút vượt hồ, trước khi đến với địa điểm vừa rùng rợn vừa linh thiêng nhất nơi đây. Hồi hộp chưa nàoooo!
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào nghĩa địa sẽ khiến bạn... sởn da gà: những hàng dài đầu lâu, xương trắng được xếp la liệt dọc theo các bức tường đá. Cảnh tượng hoang vu và đáng sợ, y hệt như bước vào một bộ phim kinh dị thật luôn á!
Nghĩa địa được chia ra làm ba khu vực, chính là những mồ chôn tập thể dành riêng cho ba kiểu cái chết khác nhau. Sự phân chia dựa theo độ tuổi, sự nguyên vẹn của thi hài và cả nguyên nhân gây ra cái chết nữa. Chi tiết vãi!
Nguồn: soha.vn