SunAngel7573
New member
Lúc rạng sáng ngày 8/7, cảnh sát London nhận được cuộc gọi báo động về The Shard và cũng phải ngỡ ngàng vì có một anh chàng vừa leo lên tận đỉnh toà nhà chọc trời này mà chẳng đeo bất kỳ thiết bị bảo hộ gì hết. Nghe thôi đã thấy hết hồn rồi!
Sáng sớm hôm đó, sau khi nhận cuộc gọi lúc 5h15, cảnh sát lập tức đổ bộ tới tòa nhà chọc trời The Shard cao tận 310 mét, nhìn ra Cầu London. Các nhân chứng cho biết anh chàng này đã leo lên được tầng 95 và tầng cuối cùng một cách dễ dàng, không gặp chút trở ngại nào. Đúng kiểu "như đi chơi công viên" luôn á!
Ban quản lý tòa nhà The Shard đã đưa anh chàng liều lĩnh này vào bên trong, nhưng cho biết anh ta "không bị bắt và đã được thả". Chill vậy sao?
Clip quay từ bên ngoài tòa nhà cao nhất phía tây châu Âu cho thấy anh chàng này leo tới gần đỉnh tòa nhà trong khi đám đông tụ tập bên dưới, ai cũng hồi hộp thót tim khi nhìn anh ta leo lên cao mà không đeo bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Xem mà tim đập loạn nhịp luôn!
Nhân chứng David Kevin Williams đăng tweet: "Chàng trai đã leo lên đỉnh và đang bị cảnh sát hỏi thăm".
"Một người leo lên bên ngoài tòa nhà The Shard ở trung tâm London. Hai xe cảnh sát, hai xe cứu thương và máy bay không người lái có ở hiện trường", một nhân chứng khác kể lại.
Vụ việc khiến nhiều người thắc mắc không biết sao anh này có thể vượt qua đội ngũ an ninh mà leo lên một trong những tòa nhà sang xịn nhất nước Anh mà không bị ngăn cản. Security đâu rồi trời?
Nhân viên cơ quan dịch vụ khẩn cấp và anh chàng sau đó đi vào bên trong tòa nhà, nơi anh ta bị cảnh sát "thẩm tra". "Anh ta không bị bắt", một nhân chứng cho biết. Nghĩa là... được thả luôn sao?
The Shard là một trong những điểm check-in sống ảo nổi tiếng nhất của London và mất tận 3 năm để xây dựng trước khi mở cửa cho công chúng vào tháng 7/2012.
Tòa nhà chọc trời 95 tầng này trông như một mảnh kính khổng lồ và thuộc sở hữu của quốc gia vùng vịnh Qatar. Tòa nhà có 72 tầng dùng làm nơi sinh sống và có một tầng quan sát cao 244 mét - nơi ngắm view đỉnh của chóp luôn!
Nguồn: soha.vn