Ối giời ơi, vụ này nghe xong mà rùng mình luôn á! Vừa mới xảy ra tại Sân bay Quốc tế Penang ở Malaysia đây này, một nhân viên vệ sinh đang quét dọn bình thường thì bỗng nghe thấy tiếng khóc leng keng từ trong thùng rác. Tưởng gì hóa ra là một em bé sơ sinh đang nằm đó!
Theo tờ Mothership dẫn lại từ New Straits Times, sự việc xảy ra vào thứ Hai ngày 31/8 vừa rồi. Anh nhân viên vệ sinh này nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên đi kiểm tra, và boom - phát hiện ra một em bé trai sơ sinh trong thùng rác nhà vệ sinh sân bay. Kinh hoàng thật sự!
Điều đau lòng hơn là theo New Straits Times, em bé có vẻ vừa mới chào đời không lâu, bởi vì khi được phát hiện, nhau thai và dây rốn vẫn còn dính liền với cơ thể bé. Nghĩa là bị bỏ rơi ngay sau khi sinh luôn ấy!
May mắn là em bé vẫn còn sống và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị ngay lập tức. Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé thì chưa được công bố, nhưng mong là em sẽ ổn!
Còn về những người liên quan thì cảnh sát đã hành động siêu nhanh. Cảnh sát trưởng Anuwal Ab Wahab cho biết họ đã check camera giám sát (CCTV) và lần ra được 2 nghi phạm. Một phụ nữ người Malaysia 23 tuổi bị bắt tại Kompleks Bukit Jambul - một trung tâm thương mại gần sân bay. Sau đó, một nam giới người Myanmar 22 tuổi cũng bị bắt luôn trong quá trình điều tra mở rộng.
Hiện tại cả hai đang bị điều tra về hành vi bỏ rơi trẻ em dưới 12 tuổi do cha mẹ hoặc người chăm sóc thực hiện. Đoạn video quay cảnh em bé nằm trong thùng rác đã lan truyền khắp mạng xã hội Malaysia rồi, ai xem cũng xót xa hết!
Mà các bạn biết không, theo New Straits Times thì chỉ riêng trong quý đầu tiên năm nay thôi, Malaysia đã ghi nhận tới 18 vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh rồi đó. Con số này nghe mà đau lòng quá đi! Những em bé vô tội mà phải chịu cảnh như vậy, thương quá!
Nguồn: kenh14.vn
Theo tờ Mothership dẫn lại từ New Straits Times, sự việc xảy ra vào thứ Hai ngày 31/8 vừa rồi. Anh nhân viên vệ sinh này nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên đi kiểm tra, và boom - phát hiện ra một em bé trai sơ sinh trong thùng rác nhà vệ sinh sân bay. Kinh hoàng thật sự!
Điều đau lòng hơn là theo New Straits Times, em bé có vẻ vừa mới chào đời không lâu, bởi vì khi được phát hiện, nhau thai và dây rốn vẫn còn dính liền với cơ thể bé. Nghĩa là bị bỏ rơi ngay sau khi sinh luôn ấy!
May mắn là em bé vẫn còn sống và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị ngay lập tức. Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé thì chưa được công bố, nhưng mong là em sẽ ổn!
Còn về những người liên quan thì cảnh sát đã hành động siêu nhanh. Cảnh sát trưởng Anuwal Ab Wahab cho biết họ đã check camera giám sát (CCTV) và lần ra được 2 nghi phạm. Một phụ nữ người Malaysia 23 tuổi bị bắt tại Kompleks Bukit Jambul - một trung tâm thương mại gần sân bay. Sau đó, một nam giới người Myanmar 22 tuổi cũng bị bắt luôn trong quá trình điều tra mở rộng.
Hiện tại cả hai đang bị điều tra về hành vi bỏ rơi trẻ em dưới 12 tuổi do cha mẹ hoặc người chăm sóc thực hiện. Đoạn video quay cảnh em bé nằm trong thùng rác đã lan truyền khắp mạng xã hội Malaysia rồi, ai xem cũng xót xa hết!
Mà các bạn biết không, theo New Straits Times thì chỉ riêng trong quý đầu tiên năm nay thôi, Malaysia đã ghi nhận tới 18 vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh rồi đó. Con số này nghe mà đau lòng quá đi! Những em bé vô tội mà phải chịu cảnh như vậy, thương quá!
Nguồn: kenh14.vn