Rợn người lời đe dọa của gã con trai sau khi sát hại mẹ ruột, chém bố trọng thương ở Mê Linh

c0f5f304ea154d0c26c3.jpg


"Nhìn gì, thích nhìn à tao chém hết chúng mày bây giờ" - câu nói này của Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) khiến hàng xóm phải rùng mình sau khi gã vừa sát hại mẹ ruột và chém bố bị thương, rồi còn đuổi chém em trai nữa

"Sợ quá, kinh khủng quá anh à...!" - bà Thoa, hàng xóm nhà Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) - nghi phạm sát hại mẹ và chém bố đẻ, em trai và cả một người hàng xóm - vẫn run run khi kể lại với phóng viên.

Bà Thoa kể, khoảng 14h30 ngày 6/2, bà nghe thấy khu vực nhà ông Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi) có tiếng la thất thanh. Khi mấy người hàng xóm chạy sang thì thấy mẹ Cảnh là bà Nguyễn Thị B. (50 tuổi) ngã gục, ông Thanh bị thương nặng, con trai thứ 2 tên Nguyễn Văn Sinh (23 tuổi, em trai Cảnh) và một người hàng xóm sang can trước đó đều bị thương

Sau khi chém xong bà B., Cảnh tiếp tục cầm dao rồi lái xe máy đuổi theo truy sát Sinh luôn. May mà đi được một đoạn thì vướng phải chiếc xe trộn bê tông chắn ngang đường nên Cảnh bị kẹt xe lại, còn Sinh chạy thoát được.

9ab0d04e24ee588c7ca4.jpg


"Thấy nhiều người chạy tới, Cảnh như nổi điên và nói 'Nhìn gì, thích nhìn à tao chém hết chúng mày bây giờ...' Thấy Cảnh quá hung hãn nên nhiều người chạy về nhà lập tức khóa cửa lại, lúc này cũng chủ yếu là người lớn tuổi nên không ai dám can ngăn", bà Thoa nghẹn ngào kể lại.

Sau đó Sinh chạy về phía Công an xã Mê Linh thì cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Lúc này tay cậu ta vẫn cầm một con dao nhỏ, loại người ăn trầu hay dùng để bổ quả cau. Còn Cảnh tay cầm theo dao phay dài chừng 50cm bỏ trốn.

"Ở chung nhà còn có bà nội của Cảnh, nhưng lúc này bà đi chơi chứ không ở nhà, có lẽ cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...", bà Loan - một người hàng xóm khác nói.

Phía sau 2 căn nhà khang trang

Nói về vợ chồng ông Thanh, nhiều người không kiềm được xúc động bởi vợ chồng ông Thanh rất hiền lành, chịu thương chịu khó. Họ vun vén cả đời để lo cho hai con trai nhưng không ngờ cả 2 đứa đều hư hỏng. Thương tâm hơn khi chính đứa con mà họ đẻ ra lại ra tay sát hại chính mẹ đẻ và chém trọng thương bố ruột

Ông Nguyễn Hồng Thơ, Trưởng thôn Liễu Trì (xã Mê Linh) cho biết, vợ chồng ông Thanh chỉ có 2 người con trai là Sinh và Cảnh. Trong đó Sinh còn có vấn đề về thần kinh, gia đình ông Thanh cũng thường phải cho cậu ta xuống viện điều trị.

626441ae7725b3fd97cb.jpg


Riêng Cảnh thuộc đối tượng nghiện ma túy. Bản thân ông Thanh cũng nhốt Cảnh trên tầng 2 để cai nghiện, sau khi được thả ra vài ngày thì Cảnh gây ra tội ác này.

Ông Thơ cho biết thêm, sau khi nhận tiền đền bù từ giải phóng mặt bằng cùng tiền tích cóp từ việc trồng hoa bán, vợ chồng ông Thanh lần lượt xây được 2 căn nhà, mỗi căn 2 tầng rất khang trang nằm kề nhau cho hai đứa con. Không ngờ chúng dính vào nghiện ngập để rồi gây ra tội ác không thể tha thứ được.

Vị Trưởng thôn thông tin thêm: "Ông Thanh hiện vẫn đang nằm viện nhưng đã qua cơn nguy kịch, ông cũng không có nhiều anh em họ hàng nên công việc ma chay hàng xóm và chính địa phương mỗi người giúp một tay. Trong chiều nay (7/2) sẽ làm thủ tục an táng cho bà B".

"Quá xót xa anh ạ, bố mẹ hiền lành, tích cóp cả đời nuôi nấng lo lắng cho con mà giờ thành ra như thế này. Rồi đây ông Thanh trở về không biết sẽ đối diện với cuộc sống như thế nào...", một người đến dự đám tang nghẹn ngào.

Như tin đã đưa, khoảng 14h30 chiều 6/2, hai người con trai của ông Thanh xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thấy 2 con đánh nhau, ông Thanh và vợ là bà B. cùng một người hàng xóm lao vào can ngăn.

Trong lúc ngăn các con đánh nhau thì bà B. đã bị Cảnh dùng dao sát hại, ông Thanh bị thương rất nặng, em của Cảnh và người hàng xóm bị thương nhẹ hơn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top