MochiBong1045
New member
Gặp 2 thanh niên bắt xe ôm lúc rạng sáng, chú tài xế không ngờ mình sẽ rơi vào tình huống "đáng sợ hơn cả phim kinh dị" Khi đến đoạn đường vắng, cả 2 rút dao xếp cứa thẳng vào cổ chú để cướp tài sản rồi tẩu thoát.
Ngày 10/11, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang gấp rút điều tra truy bắt 2 nam thanh niên dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm cướp tài sản diễn ra ở khu vực. Nạn nhân là ông Hoàng Trọng Cường (SN 1970, ngụ quận 7, nghề tài xế xe ôm).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 sáng ngày 9/11, ông Cường đang điều khiển xe máy BKS: 51N5-80.. lưu thông đến chân cầu Tân Thuận 2, quận 7 thì có 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) yêu cầu ông chở về huyện Bình Chánh. Nghĩ là khách bình thường, ông Cường nhận chở luôn
Nhưng khi vừa đi đến đoạn đường số 3, KDC Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì cả 2 thanh niên bất ngờ rút dao xếp trong người ra khống chế, kề thẳng vào cổ yêu cầu ông Cường phải dừng xe và đưa tài sản cho chúng.
Do trời đã khuya, đường lại vắng tanh nên ông Cường không dám hô hoán. Trong lúc giằng co thì bị dao cứa luôn vào cổ khiến chảy máu Hai thanh niên lục túi lấy đi chiếc điện thoại hiệu Mobistar và luôn cả chiếc xe máy của ông Cường rồi nhanh chóng tẩu thoát, bỏ mặc nạn nhân với vết thương đang chảy máu ở cổ.
May mắn có người dân phát hiện sự việc liền đưa ông Cường đi cấp cứu. Nạn nhân phải khâu tới 10 mũi vết thương ở cổ do dao cứa. Quá kinh hoàng luôn!
Nhận tin báo, công an huyện Bình Chánh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đang điều tra truy xét 2 đối tượng. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 1 con dao xếp.
Nguồn: kenh14.vn