Rợn người câu nói cuối của cơ phó sau khi đâm cơ trưởng giữa trời, 176 hành khách khiếp vía

816e3572b7d0c84ec13a.jpg


Sau khi bị cơ trưởng cùng hành khách khống chế trong vụ hỗn loạn trên chuyến bay Flydubai, cơ phó bị tố tấn công đồng nghiệp đã liên tục hét lên một câu khiến ai cũng phải giật mình

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/10 vừa hé lộ thêm chi tiết rợn người về vụ việc trên chuyến bay Flydubai đi Israel. Đặc biệt là những lời mà cơ phó đã la hét sau khi bị khống chế.

Trả lời trên chương trình Fox & Friends, ông Netanyahu cho biết nghi phạm đang bị thẩm vấn và theo thông tin mà Israel nắm được, người này từng trải qua quá trình mà ông mô tả là "tẩy não cực đoan của Hồi giáo"

Đáng sợ hơn, Thủ tướng Israel tiết lộ sau khi bị khống chế, cơ phó đã hét lên với các thành viên phi hành đoàn: "Giết tôi đi, giết tôi đi". Theo ông Netanyahu, chi tiết này có thể cho thấy nghi phạm có ý định tự sát luôn rồi.

816e3572b7d0c84ec13a.jpg


Thông tin mới được công bố trong bối cảnh cuộc điều tra chính thức về sự cố trên chuyến bay Flydubai đã được UAE khởi động. Cơ quan công tố nước này cho biết một trong những nội dung được xem xét là khả năng vụ việc có liên quan đến hoạt động hoặc ý định khủng bố

Bộ Nội vụ Saudi Arabia xác nhận cơ phó đã được chuyển từ nước này tới UAE ngày 1/10 cùng một đội an ninh của UAE. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người này bị cáo buộc tấn công cơ trưởng.

Theo dữ liệu từ Flightradar24 và lời kể của một số hành khách, chuyến bay đang trong hành trình thì bất ngờ mất độ cao khoảng 5.000 m chỉ trong thời gian rất ngắn. Sự việc khiến hành khách hoảng loạn, một số người tìm cách tiếp cận buồng lái trong lúc cuộc giằng co quyền kiểm soát máy bay diễn ra. Tưởng tượng cảnh rơi tự do 5.000m mà xem, sợ chết đi được

Trước đó, thông tin về vụ việc cho biết cơ trưởng bị thương trong cuộc tấn công, trong khi hành khách và một số phi công khác có mặt trên khoang đã tham gia khống chế người bị cáo buộc gây rối. May mà có các anh hùng này không thì hậu quả khôn lường!

Ông Netanyahu gọi sự việc là một vụ tấn công có chủ đích và cho biết Israel sẽ tham gia quá trình điều tra do UAE dẫn đầu. Một vấn đề được phía Israel đặc biệt quan tâm là việc cơ phó, được xác định là công dân Oman, có thể làm việc trên chuyến bay tới Israel như thế nào

Thủ tướng Israel cho rằng cần xem xét lại quy trình sàng lọc, kiểm tra lý lịch phi công trước khi họ được tuyển dụng và tham gia các chuyến bay đến nước này. Ông đặt câu hỏi về việc một phi công đến từ quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel đã có thể vượt qua các quy định kiểm tra để làm việc trên chuyến bay. Câu hỏi đặt ra cũng hợp lý thật!

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn tới hành động của cơ phó vẫn chưa được công bố. Trước đó, ông Netanyahu từng đề cập khả năng vấn đề sức khỏe tâm thần có thể liên quan đến vụ việc, trong khi cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay Flydubai chở 174 người, trong đó có 166 công dân Israel.

Theo hãng hàng không, toàn bộ hành khách đều an toàn sau sự cố. Máy bay sau đó được chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia. May quá chứ không dám nghĩ tiếp

Hiện cơ quan chức năng UAE tiếp tục làm rõ diễn biến trong buồng lái, động cơ của cơ phó cũng như khả năng vụ việc có liên quan đến hoạt động khủng bố. Những thông tin được công bố về nghi phạm hiện chủ yếu đến từ các phát biểu của giới chức Israel và kết quả điều tra ban đầu, trong khi kết luận chính thức vẫn chưa được đưa ra. Chờ xem thêm diễn biến tiếp theo nhé các bạn!

83c29e06f77de846af3d.jpg


4c64eafeccffab707619.jpg


36145cad413ee5df1232.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top