MiuCoco4603
New member
Sau màn rượt đuổi như phim hành động qua hàng tá tuyến đường, lúc các anh trinh sát vừa bắt kịp hai tên cướp thì drama bắt đầu - một tên bất ngờ quay lại cầm đoản sắt nhọn đâm về phía các anh để tẩu thoát. Ơ kìa trời
Vào khoảng 10h40 ngày 3-3, tổ hình sự đặc nhiệm (PC45) phát hiện 2 đối tượng đi xe tay ga màu vàng biển số 62T1-00757 có biểu hiện sus quá nên quyết định bám theo. Đến trước số nhà 7B/4/7 đường Thành Thái, phường 14, quận 10 thì Lê Thanh Dũng (25 tuổi, ngụ tại số 432/4 đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8) đột nhiên nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa chiếc xe tay ga biển số 59F1-04794 của anh Dương Quốc Thanh (36 tuổi, số nhà 7B/4/7 đường Thành Thái, phường 14, quận 10) rồi phi xe bỏ chạy luôn. Còn tên điều khiển xe kia, thấy đồng bọn bị các trinh sát đuổi theo cũng rồ ga chạy mất dạng.
Lúc này từ phía sau, các anh trinh sát lập tức vọt ga đuổi theo tên trộm xe. Màn truy đuổi kiểu fast & furious diễn ra, phải đua tốc độ với tên cướp qua nhiều tuyến đường: 3/2, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, Phạm Hùng, đến trước số nhà 316, đường Phạm Hùng, phường 5, quận 8, thì các trinh sát mới bắt kịp tên Dũng.
Plot twist đây rồi! Tên Dũng bất ngờ quay lại cầm một đoản sắt nhọn đâm về phía các trinh sát để tẩu thoát. Nhưng mà với kinh nghiệm bắt trộm cướp nhà nghề thì ngay lập tức tên Dũng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ gọn lẹ. Xin thua chú
Khám người tên Dũng, các trinh sát thu được cả một kho đồ nghề: 3 cây đoản mở khóa, 1 típ hình chữ L dùng để bẻ khóa, 2 chìa khóa, 1 cụ nam châm dùng để mở nắp ở khóa. Full set luôn nhé!
Sau 45 phút, các trinh sát bắt xong tên trộm và giao về công an phường 14, quận 10, cảnh sát khu vực xuống xác minh thì lúc này chủ nhà mới vỡ lẽ là bị mất xe. Chưa kịp biết gì đã được "ship" xe về rồi
Hiện công an phường 14, quận 10 đang hoàn tất hồ sơ để chuyển tên Dũng lên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 10 để khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.
Nguồn: soha.vn