Rợn người: Băng nhóm 30 người cầm dao kiếm truy sát trên quốc lộ, 1 tên bắn thẳng 5 phát súng vào xe nạn nhân

MeoXanh

New member
13dd706a94a1bcf71ec1.jpg


"Một thằng rút súng ra chĩa thẳng đầu xe tôi rồi bắn tùm lum 5 phát vào ghế lái luôn...", anh T. vẫn còn run khi nhớ lại cảnh mình bị nhóm côn đồ truy sát trên quốc lộ. Rùng mình quá đi!

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra cật lực để làm rõ vụ truy sát kinh hoàng xảy ra tối 4/6 trên quốc lộ 32C đoạn qua huyện Cẩm Khê.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh L.V.T. (35 tuổi, sống ở xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Ông Đỗ Xuân Sinh - Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Khê đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, công an đang điều tra gấp để truy bắt nhóm người gây án.

Khi trao đổi với PV, anh T. vẫn còn tỏ vẻ sợ hãi, nói rằng đến sáng nay (4/6) anh vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Lúc đó, anh T. đang đi từ xã Phú Lạc về nhà ở xã Văn Phúc, khi tới xã Hiền Gia thì liếc kính chiếu hậu, anh T. thấy phía sau có khoảng 4-5 chiếc xe máy rú ga inh ỏi rồi ép xe ô tô của anh sát vào lề đường.

"Lúc đó tôi sợ lắm luôn, không dám dừng lại vì nhìn họ cầm đầy dao kiếm. Tôi chạy được tầm 200 mét thì thấy 1 tốp khoảng 20 người đứng sẵn trên đường rồi. Trong đó có 1 thằng rút súng ra chĩa thẳng đầu xe tôi rồi bắn 5 phát đạn vào bên ghế lái.

May quá lúc đó tôi kịp né nên thoát được. Tôi hoảng loạn lắm, phóng xe bỏ chạy rồi gọi ngay cho cảnh sát. Tôi biết thằng rút súng bắn tôi là người cùng xã Đồng Lương, danh tính nó tôi đã cung cấp cho cảnh sát rồi", anh T. vẫn còn run run khi nhớ lại cảnh bị truy sát.

Trước đó, vào khoảng 21h30, có 4 xe máy chở nhiều thanh niên cầm dao kiếm đuổi theo chiếc ô tô Mazda CX5 BKS 19A đang chạy trên quốc lộ. Vừa đuổi theo vừa hò hét chửi thề ầm ĩ.

Chạy được vài trăm mét thì gần 20 thanh niên khác cầm dao và tuyp sắt chặn ngang đường phía trước. Xe ô tô vừa dừng lại thì bị nhóm người này bao vây tứ phía.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top