Rợn người: Bà vợ thuê băng nhóm làm nhục "tình địch" đang bầu 5 tháng với giá 3 triệu

LinhStar8964

New member
82466e1d75faa91c406d.jpg


Trời ơi, vụ này nghe mà thấy rùng mình luôn các bạn ơi!

Ngày 22/8, Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt được 4 người liên quan đến vụ việc kinh hoàng này, gồm có: bà Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú TP Vinh) - người chủ mưu, cùng 3 anh Lưu Viết Bền (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi) và Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) về hành vi Làm nhục người khác và Cướp tài sản.

Drama gia đình dẫn đến kế hoạch tàn nhẫn

Câu chuyện bắt đầu khi bà Tuyết phát hiện chồng mình có quan hệ ngoài luồng với chị Nguyễn Thị Hoa* (đang tạm trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) và biết rằng chị này sắp có con. Thay vì giải quyết văn minh, bà Tuyết lại nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ đáng sợ

Ngày 10/8, bà Tuyết liên lạc với Lưu Viết Bền, thuê anh ta tìm đến nhà trọ của chị Hoa để... cắt tóc, xé quần áo, đạp cho sảy thai (OMG ) và phải quay video làm bằng chứng nữa. Hoàn thành "nhiệm vụ" này sẽ được trả 3 triệu đồng.

eab36f3d7ea313f23174.jpg


Băng nhóm hành động tàn bạo

Bền đồng ý ngay và rủ thêm 2 đồng bọn là Tuấn và Đàn cùng tham gia. Ngày 11/8, cả hội bắt taxi vào TP Vinh gặp bà Tuyết nhận trước 1,3 triệu để đi "làm việc". Sau khi bàn bạc xong, 3 người ập vào nhà trọ của chị Hoa.

Tại đây, Tuấn tát vào mặt chị Hoa rồi lục lọi cướp 2 chiếc điện thoại (Nokia 1208 và iPhone 5). Đàn cầm kéo cắt phăng mái tóc của nạn nhân để Tuấn chụp ảnh. Còn Bền thì cầm ấm nước ném xuống bàn tạo sự uy hiếp. Ghê quá đi mất

Cái kết "không như mơ" của băng nhóm

Sau khi gây án xong, cả 3 bắt taxi đến nhà bà Tuyết để đòi nốt tiền. Nhưng plot twist là bà Tuyết chỉ đưa thêm 1 triệu, số còn lại nói khất nợ vì khó khăn (lol?? ). Trên đường về, Bền ném chiếc iPhone 5 xuống sông, còn Nokia 1208 thì giữ lại xài.

May mắn là công an vào cuộc nhanh chóng, bắt được cả 3 tên trực tiếp hành hung. Qua lời khai, bà Tuyết cũng bị bắt khẩn cấp luôn. Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

a171386b4a45a4f45fe5.jpg


Lời khai của bà chủ mưu

Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai rằng vợ chồng bà đã có 3 con với nhau. Dù nhiều lần khuyên chồng quay về nhưng không được, gặp "tình địch" trực tiếp cũng không hiệu quả. Khi nghi ngờ chị Hoa đang mang thai con của chồng mình, bà uất ức nên lập kế hoạch làm nhục để "hả giận".

Điều may mắn nhất là nạn nhân đang mang bầu tháng thứ 5 nhưng không bị ảnh hưởng gì đến thai nhi Trong số các nghi can, Nguyễn Văn Tuấn đã có tiền án về tội cướp tài sản rồi.

Hiện tại, vì sức khỏe yếu nên bà Tuyết được tại ngoại. Còn 3 nghi can trực tiếp hành hung đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top