SuaSweet1268
New member
Ai mà đi qua các tuyến đường có công trình metro trên cao ở Hà Nội là đều phải "đi thật nhanh thôi" vì sợ quá trời Cảm giác như có cái gì đó lơ lửng trên đầu, chẳng biết lúc nào nó rơi xuống, tim đập thình thịch luôn á!
Hôm qua (12.5) thôi đã chứng kiến tận 2 vụ tai nạn liên quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội rồi nè:
Lúc khoảng 9h30 sáng, một thanh sắt dài hơn 1m từ công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bay thẳng xuống đập vào ô tô. Chưa hết, đến 16h30 chiều cùng ngày, cần cẩu thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đổ sập luôn xuống 2 nhà dân trên đường Cầu Giấy, làm 1 thai phụ bị thương nữa
Mà trước đó hôm 10.5 cũng y chang vậy - tại công trường thi công tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy), một thanh sắt dài hơn 10m, nặng tới 630kg rơi xuống phần đường dành cho người đi bộ. Sợ chưa nè!
Sau những vụ tai nạn này, có người may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng cũng đã có người không còn cơ hội như vụ xảy ra trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) ngày 6.11.2014, khi một bó sắt dài 7m đang được cẩu trên cao thì đứt cáp, làm 1 người tử vong, 4 người bị thương
Tuy đã có những quyết định đình chỉ, tạm dừng thi công, đánh giá lại toàn bộ công tác an toàn; kiểm điểm, giáng chức, cảnh cáo một số cán bộ rồi, nhưng mà những sự cố vẫn cứ xảy ra liên tục. Ai đi qua đấy cũng phải lo sợ vì "tử thần" vẫn đang lơ lửng trên đầu mình
Mình đã ghi lại những hình ảnh cần cẩu tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường tại Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đây:
Nguồn: soha.vn