Rợn gáy cảnh anh thợ "nhốt" cả đàn ong vào miệng để lấy mật - Đỉnh cao bất tử hay gì?

CherryXinh4738

New member
bda9393f4cf8d9f0dbe6.jpg


Trong khi đa số chúng mình thấy ong là né ngay, sợ bị đốt cho bay màu thì có một anh chàng ở Ấn Độ lại... nhốt cả đàn ong vào miệng luôn á! Nghe kinh dị vậy thôi chứ anh làm việc này suốt mấy năm trời để lấy mật đấy

Theo tờ newsflare, Suk Mohammad Dalal, 32 tuổi, sống ở làng Chandramonipur thuộc bang Tây Bengal (miền đông Ấn Độ) là một thợ lấy mật ong chuyên nghiệp.

Anh Suk đã cày nghề này được 16 năm rồi, nhưng cách làm việc của anh khiến ai xem cũng phải há hốc mồm luôn!

Thông thường thì lấy mật ong người ta sẽ xông khói vào tổ để đuổi ong đi chỗ khác. Lúc ong bay ra ngoài là tranh thủ hốt mật ngay. Đơn giản mà an toàn!

Nhưng anh Suk lại có cách làm hoàn toàn khác biệt. Anh dùng tay không cho ong vào miệng hoặc nhét vào trong áo mỏng, nhốt tạm chúng ở đó rồi mới lấy mật! Lý do anh làm được vậy là vì... không thấy đau khi bị ong đốt nha mọi người!

Với người bình thường như chúng mình, bị đàn ong dữ tấn công là chuyện cực kỳ nguy hiểm, có thể bị thương nặng hoặc tệ hơn nữa đấy!

Nhưng cơ thể anh Suk có hệ miễn dịch đặc biệt, đã phát triển khả năng kháng độc với nọc ong rồi. Gọi là "buff kháng độc" trong game đời thực luôn!

Trước khi chuyển sang làm thợ lấy mật ong, anh Suk từng làm trợ lý bác sĩ ở Kolkata đấy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top