Romeo Beckham lần đầu đóng phim - Liệu có "ngầu" như bố David không?

BiSweet

New member
c83fee9b18f25f0a0641.jpg


Chào các bạn! Tin hot đây: Romeo Beckham - cậu con trai thứ hai của huyền thoại bóng đá David Beckham và nữ hoàng thời trang Victoria Beckham - chính thức lấn sân điện ảnh rồi nè!

Theo Variety đưa tin, sau bao nhiêu năm làm người mẫu xịn sò, đi show thời trang lung linh, thậm chí còn từng đá bóng theo nghiệp bố, giờ Romeo quyết định thử sức ở một "chiến trường" hoàn toàn mới: màn ảnh rộng luôn á! Bộ phim đầu tay của anh chàng có tên Forty Love - một tác phẩm tình cảm thể thao do nhiếp ảnh gia thời trang Pierre-Ange Carlotti ngồi ghế đạo diễn.

522dcdc76410f32e168a.png


Thực sự thì với cái tên Beckham, bạn làm gì cũng hot hết trơn đúng không? Sinh ra trong gia đình có bố là biểu tượng bóng đá toàn cầu, mẹ là cựu thành viên Spice Girls kiêm designer đình đám, Romeo lớn lên giữa hào quang truyền thông từ bé tý ti rồi. Nhưng mà đổi lại, cái áp lực cũng real khủng khiếp luôn đó! Giờ netizen không chỉ tò mò anh ấy diễn thế nào, mà còn đặt câu hỏi to đùng: Liệu đây có phải bước đi nghiêm túc, hay chỉ là "chơi cho vui" nhờ hào quang gia đình?

Trong Forty Love, Romeo vào vai một đối thủ mới xuất hiện trong cuộc đời Sacha Gallo - ngôi sao quần vợt do Paul Kircher thủ vai. Sacha được bố huấn luyện với mục tiêu bá đạo: chinh phục danh hiệu lớn tại Paris. Nhưng rồi nhân vật của Romeo xuất hiện và boom - mọi thứ đảo lộn! Đây không chỉ là cuộc đấu trên sân tennis, mà còn là chuyện cạnh tranh, tham vọng, rung động... và cả những xáo trộn sâu thẳm trong tâm trí. Từ một câu chuyện thể thao, phim trở thành hành trình trưởng thành, nơi tình yêu có thể "khó chơi" hơn cả bất kỳ tay vợt nào trên đời!

1e15f7975784e0a04778.png


Điểm đỉnh của Forty Love nằm ở chỗ nó là sự kết hợp cực đỉnh giữa thể thao, thời trang và điện ảnh nghệ thuật kiểu Pháp á! Pierre-Ange Carlotti vốn là nhiếp ảnh gia thời trang có tiếng, nên ai cũng kỳ vọng phim sẽ đẹp mê hồn từng khung hình. Nhà sản xuất Hugo Sélignac còn khen nức nở về sự dịu dàng, hoài niệm và cảm xúc sâu lắng trong tác phẩm của Carlotti. Vì thế Forty Love không đơn thuần là phim về quần vợt, mà có thể là câu chuyện visual đỉnh cao về ham muốn, áp lực thành tích và những chuyện ngầm ẩn dưới bề mặt của thể thao đỉnh cao đó nha! ✨

Dàn cast đi cùng Romeo cũng xịn sò không vừa luôn! Bên cạnh Paul Kircher, phim còn có Guillaume Canet, Benjamin Voisin và cả huyền thoại điện ảnh Pháp Catherine Deneuve nữa chứ! Với một tân binh như Romeo, làm việc cùng những gương mặt giàu kinh nghiệm này vừa là cơ hội vàng, vừa là thử thách "địa ngục" đấy. Anh không chỉ cần thoát khỏi cái bóng nhà Beckham, mà còn phải chứng minh mình đủ khả năng sống sót trong môi trường đòi hỏi biểu cảm, nhịp diễn và sự tinh tế ở level cao nhất!

76a74269a84940df30f4.png


Trước khi đến với điện ảnh, Romeo đã thử nghiệm khá nhiều thứ rồi nha! Anh từng đá bóng theo nghiệp bố, khoác áo các đội trẻ và gắn bó với Inter Miami cũng như Brentford B. Sau đó chuyển sang làm fashionista, hợp tác với hàng loạt thương hiệu đình đám như Burberry, Yves Saint Laurent, Balenciaga và Puma. Hình ảnh Romeo trên sàn diễn, trong các chiến dịch quảng cáo và bìa tạp chí đã giúp anh xây dựng vị trí riêng trong làng thời trang rồi. Vì thế việc chọn một bộ phim do đạo diễn xuất thân từ nhiếp ảnh thời trang cầm trịch cũng hợp lý - đây không phải bước rẽ quá đột ngột mà như kiểu "evolution" tự nhiên thôi!

432a660d40649bad19cc.png


Tuy nhiên, phản ứng của công chúng chắc chắn không chỉ toàn tích cực đâu nha! Cụm từ "nepo baby" (tạm dịch: con nhà nòi) gần như dính chặt với những người trẻ bước vào nghệ thuật nhờ cái họ quá đình đám. Với Romeo Beckham thì càng rõ ràng! Anh có lợi thế truyền thông khủng, nhưng cũng phải chịu sự soi xét gắt gao gấp mười lần. Vai diễn trong Forty Love vì thế có thể trở thành "lời giới thiệu" quan trọng - hoặc giúp anh mở ra chương mới nghiêm túc trong sự nghiệp, hoặc khiến mọi người nghĩ đây chỉ là lần "dạo chơi" khác của cậu con nhà giàu Beckham thôi. Chờ xem nào!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top