Chuyện nhà Beckham mà nghe xong muốn cười xỉu luôn á!
Bình thường trong giới bóng đá, việc ủng hộ đội bóng nào đó như kiểu "truyền thống gia đình" vậy. Nhưng mà nhà David Beckham lại khác, dù bố là huyền thoại sống của Manchester United thì cậu con trai thứ hai Romeo Beckham lại... cứng họng ủng hộ Arsenal - đối thủ truyền kiếp luôn á!
Mới đây trong podcast của đồng đội cũ Rio Ferdinand, David Beckham lần đầu kể lể về màn "thất bại trong giáo dục con cái" này. Và câu chuyện nghe xong thấy vừa buồn cười vừa thương anh David ghê
Plot twist từ một chuyến đi xem bóng "vô tình"
Hồi Romeo còn bé tí, hai bố con đang ở London thì cậu nhóc xin bố đi xem bóng đá. Beckham check lịch thì hóa ra cuối tuần đó chỉ có Arsenal đá sân nhà thôi. Vì yêu con, anh đành phải dẫn Romeo đến Emirates, nghĩ bụng chắc xem cho vui rồi thôi...
Nhưng mà không ngờ, Arsenal đã chiêu đãi hai bố con quá đỉnh luôn!
"Các cầu thủ chạy lại gần, tặng áo đấu và ký tên lên khăn cho nó. Bản thân tôi nghĩ thế là xong rồi," Beckham kể lại với vẻ mặt bất lực. Từ khăn len đến việc cho Romeo gặp mặt các ngôi sao, Arsenal đã làm mọi thứ quá hoàn hảo, khiến trái tim cậu bé thuộc về "Pháo thủ" từ đó
Sau này dù Beckham có cố gắng "rửa não" con về phía Old Trafford thế nào cũng bó tay. Anh thừa nhận luôn: "Tôi đã phải ủng hộ 'Pháo thủ' suốt cả thời thơ ấu của nó chỉ vì con"
Từ fan nhí đến "anti-fan" chính hiệu của bố
Romeo lớn lên không chỉ yêu Arsenal mà còn trở thành fan cứng luôn nha! Cậu thường xuyên ngồi trên khán đài Emirates và còn đăng ảnh trêu chọc bố mỗi khi Arsenal thắng MU nữa chứ Troll game max điểm!
Thậm chí cả ba anh em Brooklyn, Romeo và Cruz đều từng tập ở học viện Hale End của Arsenal thay vì Carrington của MU. Đủ hiểu Arsenal đã "đánh úp" Beckham thành công như thế nào trong chính nhà của ông rồi đó
Nguồn: kenh14.vn
Bình thường trong giới bóng đá, việc ủng hộ đội bóng nào đó như kiểu "truyền thống gia đình" vậy. Nhưng mà nhà David Beckham lại khác, dù bố là huyền thoại sống của Manchester United thì cậu con trai thứ hai Romeo Beckham lại... cứng họng ủng hộ Arsenal - đối thủ truyền kiếp luôn á!
Mới đây trong podcast của đồng đội cũ Rio Ferdinand, David Beckham lần đầu kể lể về màn "thất bại trong giáo dục con cái" này. Và câu chuyện nghe xong thấy vừa buồn cười vừa thương anh David ghê
Plot twist từ một chuyến đi xem bóng "vô tình"
Hồi Romeo còn bé tí, hai bố con đang ở London thì cậu nhóc xin bố đi xem bóng đá. Beckham check lịch thì hóa ra cuối tuần đó chỉ có Arsenal đá sân nhà thôi. Vì yêu con, anh đành phải dẫn Romeo đến Emirates, nghĩ bụng chắc xem cho vui rồi thôi...
Nhưng mà không ngờ, Arsenal đã chiêu đãi hai bố con quá đỉnh luôn!
"Các cầu thủ chạy lại gần, tặng áo đấu và ký tên lên khăn cho nó. Bản thân tôi nghĩ thế là xong rồi," Beckham kể lại với vẻ mặt bất lực. Từ khăn len đến việc cho Romeo gặp mặt các ngôi sao, Arsenal đã làm mọi thứ quá hoàn hảo, khiến trái tim cậu bé thuộc về "Pháo thủ" từ đó
Sau này dù Beckham có cố gắng "rửa não" con về phía Old Trafford thế nào cũng bó tay. Anh thừa nhận luôn: "Tôi đã phải ủng hộ 'Pháo thủ' suốt cả thời thơ ấu của nó chỉ vì con"
Từ fan nhí đến "anti-fan" chính hiệu của bố
Romeo lớn lên không chỉ yêu Arsenal mà còn trở thành fan cứng luôn nha! Cậu thường xuyên ngồi trên khán đài Emirates và còn đăng ảnh trêu chọc bố mỗi khi Arsenal thắng MU nữa chứ Troll game max điểm!
Thậm chí cả ba anh em Brooklyn, Romeo và Cruz đều từng tập ở học viện Hale End của Arsenal thay vì Carrington của MU. Đủ hiểu Arsenal đã "đánh úp" Beckham thành công như thế nào trong chính nhà của ông rồi đó
Nguồn: kenh14.vn