Ông hoàng Romario đã lên tiếng bênh vực các cầu thủ Brazil sau trận cầm chân Morocco 1-1 ở World Cup 2026, và màn "bóc phốt" phóng viên của ông thực sự căng đét
Brazil khởi đầu World Cup 2026 với trận hòa 1-1 trước Morocco. Phải công nhận là màn trình diễn của đội bóng "vàng xanh" không được như kỳ vọng, khiến thầy trò HLV Carlo Ancelotti hứng chịu không ít gạch đá. Trong phần bình luận hậu trận cùng cựu danh thủ Romario, nữ phóng viên Fernanda của kênh Caze TV đã thẳng thắn phát biểu rằng trận hòa này với Brazil chẳng khác nào thua luôn
Và thế là Romario không giữ được bình tĩnh nữa rồi! "Ai không biết gì về bóng đá mới có suy nghĩ như vậy đấy. Fernanda ơi, nhìn này, hòa trận ra quân ở World Cup trước đối thủ như Morocco, chỉ có ai không hiểu bóng đá mới nghĩ giống cô vậy thôi", huyền thoại Romario đáp trả cực gắt.
Phải nói là trận đấu với Morocco, Brazil thực sự không có màn thể hiện ổn cho lắm. Selecao bị đội bóng Bắc Phi dẫn trước khá sớm, chơi không mạch lạc, chuyền bóng sai liên tục và để Morocco kiểm soát khu vực giữa sân. May mà có pha solo thần thánh của Vinicius giúp "đội bóng Samba" gỡ hòa 1-1
Sang hiệp 2, Brazil phần nào lấy lại thế trận nhờ sự xuất hiện của Fabinho. Tuy nhiên, Morocco thực sự chơi quá hay với lối chơi hợp lý, kỹ thuật cá nhân mượt mà của từng cầu thủ. Hakimi, Nossair Mazraoui và các ngôi sao khác đều cho thấy năng lực đỉnh cao. Tỷ số hòa 1-1 là xứng đáng với diễn biến trận đấu rồi.
Romario còn thẳng thắn nhận xét: "Mình là người Brazil, nhưng đội Morocco mới thực sự là những người chơi hay hơn, khéo léo hơn, biết định vị tốt hơn đấy. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có nhiều cầu thủ giỏi hơn Morocco thôi".
Và thật ra lời nhận xét này cũng không sai chút nào. So từng vị trí, chỉ có cặp hậu vệ cánh Douglas và Ibanez là thua kém về cả danh tiếng lẫn trình độ so với Archaf Hakimi và Nossair Mazraoui. Brazil vẫn có cả dàn sao khủng như Raphinha, Vinicius, Casemiro, Bruno Guimaraes hay Marquinhos, Gabriel Malgahaes mà
Đối đầu với đội bóng từng lọt vào tứ kết World Cup 2022, fan hâm mộ biết Brazil sẽ gặp khó, nhưng chắc chẳng ai nghĩ rằng các vũ công Samba lại bế tắc đến thế. Khi Neymar vẫn đang chấn thương, Brazil không có nhiều phương án để tạo đột biến trong tình huống khó khăn
Dù Romario lên tiếng bảo vệ các cầu thủ, nhưng chắc chắn với tư cách nhà vô địch World Cup 1994, ông sẽ kỳ vọng thế hệ đàn em làm được nhiều hơn thế nữa.
Nguồn: soha.vn
Brazil khởi đầu World Cup 2026 với trận hòa 1-1 trước Morocco. Phải công nhận là màn trình diễn của đội bóng "vàng xanh" không được như kỳ vọng, khiến thầy trò HLV Carlo Ancelotti hứng chịu không ít gạch đá. Trong phần bình luận hậu trận cùng cựu danh thủ Romario, nữ phóng viên Fernanda của kênh Caze TV đã thẳng thắn phát biểu rằng trận hòa này với Brazil chẳng khác nào thua luôn
Và thế là Romario không giữ được bình tĩnh nữa rồi! "Ai không biết gì về bóng đá mới có suy nghĩ như vậy đấy. Fernanda ơi, nhìn này, hòa trận ra quân ở World Cup trước đối thủ như Morocco, chỉ có ai không hiểu bóng đá mới nghĩ giống cô vậy thôi", huyền thoại Romario đáp trả cực gắt.
Phải nói là trận đấu với Morocco, Brazil thực sự không có màn thể hiện ổn cho lắm. Selecao bị đội bóng Bắc Phi dẫn trước khá sớm, chơi không mạch lạc, chuyền bóng sai liên tục và để Morocco kiểm soát khu vực giữa sân. May mà có pha solo thần thánh của Vinicius giúp "đội bóng Samba" gỡ hòa 1-1
Sang hiệp 2, Brazil phần nào lấy lại thế trận nhờ sự xuất hiện của Fabinho. Tuy nhiên, Morocco thực sự chơi quá hay với lối chơi hợp lý, kỹ thuật cá nhân mượt mà của từng cầu thủ. Hakimi, Nossair Mazraoui và các ngôi sao khác đều cho thấy năng lực đỉnh cao. Tỷ số hòa 1-1 là xứng đáng với diễn biến trận đấu rồi.
Romario còn thẳng thắn nhận xét: "Mình là người Brazil, nhưng đội Morocco mới thực sự là những người chơi hay hơn, khéo léo hơn, biết định vị tốt hơn đấy. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có nhiều cầu thủ giỏi hơn Morocco thôi".
Và thật ra lời nhận xét này cũng không sai chút nào. So từng vị trí, chỉ có cặp hậu vệ cánh Douglas và Ibanez là thua kém về cả danh tiếng lẫn trình độ so với Archaf Hakimi và Nossair Mazraoui. Brazil vẫn có cả dàn sao khủng như Raphinha, Vinicius, Casemiro, Bruno Guimaraes hay Marquinhos, Gabriel Malgahaes mà
Đối đầu với đội bóng từng lọt vào tứ kết World Cup 2022, fan hâm mộ biết Brazil sẽ gặp khó, nhưng chắc chẳng ai nghĩ rằng các vũ công Samba lại bế tắc đến thế. Khi Neymar vẫn đang chấn thương, Brazil không có nhiều phương án để tạo đột biến trong tình huống khó khăn
Dù Romario lên tiếng bảo vệ các cầu thủ, nhưng chắc chắn với tư cách nhà vô địch World Cup 1994, ông sẽ kỳ vọng thế hệ đàn em làm được nhiều hơn thế nữa.
Nguồn: soha.vn