Ủa drama gì đây? Hôm 7/11, tạp chí âm nhạc huyền thoại Rolling Stone đăng bài phân tích lý do các cô gái BLACKPINK không được đề cử Grammy hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Nghe thì bình thường, nhưng họ lại gọi BLACKPINK là "(chắc chắn rồi) nhóm nhạc K-pop lớn nhất trong lịch sử, và đã như vậy trong nhiều năm".
Thế là xong, bom đã nổ!
ARMY (fandom BTS) nghe vậy liền ùa vào comment với đủ loại số liệu: doanh số album, giải thưởng, thành tích chart... để chứng minh BTS mới là "ông hoàng" thực sự. Cuộc chiến fanwar nổ ra nhanh hơn cả tốc độ wifi 5G luôn á!
Đến mức sau khoảng 6 tiếng, Rolling Stone phải lén lút sửa lại thành "nhóm nhạc NỮ K-pop lớn nhất". Nhưng mà muộn rồi, internet không bao giờ quên được đâu nhé! Cuộc tranh luận vẫn cứ tiếp diễn ầm ĩ.
Còn BLINK (fandom BLACKPINK) thì cũng không phải dạng vừa đâu! Họ lập tức đưa ra bằng chứng: lượt xem YouTube khủng, đặc biệt ca khúc JUMP mới toanh trụ lâu nhất trên bảng xếp hạng toàn cầu Spotify trong số tất cả nhóm nhạc K-pop ra mắt năm 2025 nè!
Thêm nữa, theo dữ liệu YouTube Music vừa công bố, Rosé xếp hạng #1 trong tất cả nghệ sĩ K-pop với 4,14 tỷ lượt xem trong 12 tháng qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nghệ sĩ solo K-pop đạt được thành tích này đó! Queen things thật sự
Xếp theo nhóm thì: BLACKPINK đứng nhất, NewJeans nhì, BTS ba. Còn tân binh BABYMONSTER cũng đang chơi trội với thành tích khủng trên cả YouTube lẫn Spotify luôn!
Về bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc thần tượng tháng 11, BLACKPINK đứng vị trí thứ 2, chỉ sau BTS thôi.
Vụ này cho thấy K-pop giờ đã global đến mức chỉ một câu từ trên báo nước ngoài cũng có thể gây "đại chiến" fandom rồi!
Nhưng thật ra, mỗi nhóm đều có thành tích và sức ảnh hưởng riêng, sao cứ phải so bì nhỉ? Cùng yêu K-pop thôi mà các bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn