ChangPho5024
New member
Gây bất ngờ cho người hâm mộ và các đối thủ là một trong những biệt tài của HLV Miura.
Chắc HLV Miura làm sao ngờ được, chỉ sau hơn một tuần tập trung mà lực lượng đã "tan tành" như vầy
Tuyến tiền vệ bị thiệt hại nặng nề nhất nha mọi người. Hoàng Thịnh bị gãy xương sườn luôn, phải về CLB nghỉ ngơi. Huy Hùng thì chấn thương dai dẳng từ khi còn ở QNK Quảng Nam, chưa biết khi nào mới khỏe lại.
Hôm qua đến lượt Tuấn Anh phải làm việc với các bác sĩ. Khả năng góp mặt tại SEA Games của anh vẫn chưa chắc chắn luôn nè
Trong tay HLV Miura giờ chỉ còn đúng 2 tiền vệ trung tâm lành lặn là Hữu Dũng và Duy Mạnh thôi.
Lực lượng sứt mẻ như vậy nhưng chiến lược gia người Nhật vẫn chưa có ý định gọi thêm viện binh đâu nhé!
Bên cạnh việc tin tưởng vào khả năng hồi phục của học trò, lý do ông kiên trì là vì... vẫn còn phương án backup cực chất!
Hiện hàng hậu vệ của U23 Việt Nam có ít nhất 3 cầu thủ đủ sức thi đấu ở tuyến giữa nếu cần là Quế Ngọc Hải, Thanh Hiền và Huỳnh Tấn Tài.
Thanh Hiền chơi được tiền vệ đánh chặn khá ổn. Trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, anh từng được HLV Miura thử nghiệm thi đấu ở vị trí này rồi.
Huỳnh Tấn Tài vốn là tiền vệ cánh chuyển xuống đá hậu vệ. Cầu thủ của ĐTLA cũng thể hiện khá ổn khi được kéo vào đá tiền vệ phòng ngự.
Còn Quế Ngọc Hải thì đặc biệt đa năng luôn các bạn ơi! Khả năng tranh chấp và chuyền vượt tuyến giúp anh đủ sức chơi ở cả trung tâm lẫn 2 bên cánh của hàng tiền vệ.
Nếu chuyển lên tuyến giữa, Ngọc Hải sẽ không thua kém người đồng đội Huy Hùng đâu.
Các trường hợp hậu vệ lên đá tiền vệ trung tâm khá phổ biến trong bóng đá như David Luiz, Pepe, Ramos hay Phil Jones nè.
Tất nhiên không phải lúc nào giải pháp này cũng thành công. Nhưng một người như HLV Miura sẽ sẵn sàng mạo hiểm nếu nhìn thấy cơ hội dù là nhỏ nhất
>>>HLV Miura và câu nói biến "diễn viên xiếc" thành "sát thủ"
Nguồn: soha.vn