BanhXanh912
New member
Ở châu Phi, có một nghịch lý "trời ơi đất hỡi" là làm "thợ săn" giỏi thì dễ kiếm mồi, nhưng mà giữ được mồi để ăn thì... lại là chuyện khác nha! Báo săn có lẽ là "nạn nhân" thấm thía điều này nhất luôn á
Nói về khả năng săn mồi của báo săn (hay còn gọi là báo gê-pa) thì không phải bàn cãi nữa. Đơn giản là quá xịn xò luôn!
Với tốc độ lên tới 120km/h trong thời gian ngắn, thử hỏi con mồi nào chạy thoát được nếu như đã vào tầm ngắm? Không lạ khi tỷ lệ săn mồi thành công của loài động vật nhanh nhất trên cạn này cao ngất ngưởng gần 50% cơ đấy!
Thế nhưng mà, săn giỏi không có nghĩa là được ăn ngon nghẻ nhé! Đối với báo săn, chúng phải đối mặt với cả một đội quân "cướp của" từ sư tử, báo đốm đến linh cẩu, chó hoang - toàn bọn cơ hội đáng ghét
Lũ kẻ thù này luôn rình rập, đi theo để giành giật chiến lợi phẩm sau khi báo săn đã vất vả làm xong công đoạn khó khăn nhất. Kiểu ăn mày dằn mặt ấy mà!
Và dưới đây là một tình huống thực sự "đau lòng" như thế.
Xem video:
Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, báo săn buộc lòng hai tay "dâng mồi" cho kẻ địch
Vất vả rình rập, truy sát con mồi, cuối cùng báo mẹ cũng có được điều mà nó muốn. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang Ngay sau khi nó vừa hạ gục linh dương cũng là lúc báo săn phát hiện ra sự có mặt của kẻ cơ hội linh cẩu.
Thế là nó rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan cực kỳ. Với thiên chức làm mẹ, nó không thể bỏ rơi những đứa con thơ của mình, nhưng mà con linh dương béo ngậy vừa săn được thì phải làm sao đây?
Nguồn: soha.vn
Nói về khả năng săn mồi của báo săn (hay còn gọi là báo gê-pa) thì không phải bàn cãi nữa. Đơn giản là quá xịn xò luôn!
Với tốc độ lên tới 120km/h trong thời gian ngắn, thử hỏi con mồi nào chạy thoát được nếu như đã vào tầm ngắm? Không lạ khi tỷ lệ săn mồi thành công của loài động vật nhanh nhất trên cạn này cao ngất ngưởng gần 50% cơ đấy!
Thế nhưng mà, săn giỏi không có nghĩa là được ăn ngon nghẻ nhé! Đối với báo săn, chúng phải đối mặt với cả một đội quân "cướp của" từ sư tử, báo đốm đến linh cẩu, chó hoang - toàn bọn cơ hội đáng ghét
Lũ kẻ thù này luôn rình rập, đi theo để giành giật chiến lợi phẩm sau khi báo săn đã vất vả làm xong công đoạn khó khăn nhất. Kiểu ăn mày dằn mặt ấy mà!
Và dưới đây là một tình huống thực sự "đau lòng" như thế.
Xem video:
Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, báo săn buộc lòng hai tay "dâng mồi" cho kẻ địch
Vất vả rình rập, truy sát con mồi, cuối cùng báo mẹ cũng có được điều mà nó muốn. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang Ngay sau khi nó vừa hạ gục linh dương cũng là lúc báo săn phát hiện ra sự có mặt của kẻ cơ hội linh cẩu.
Thế là nó rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan cực kỳ. Với thiên chức làm mẹ, nó không thể bỏ rơi những đứa con thơ của mình, nhưng mà con linh dương béo ngậy vừa săn được thì phải làm sao đây?
Nguồn: soha.vn