Rơi vào bẫy "nhân viên casino" hứa thắng 100%, chị gái Nghệ An bay màu 1 tỷ chỉ trong 3 ngày

KiNgoan9100

New member
Lúc đầu chị T. cũng chỉ thử chơi ít ít thôi, ai ngờ lần nào cũng thắng. Nghĩ mình gặp may nên chị càng chơi càng to, nhưng khi số tiền lên đến cả tỷ thì… "hệ thống lỗi" rồi

Công an tỉnh Nghệ An vừa công bố một vụ lừa đảo khiến nhiều người phải giật mình. Một chị phụ nữ ở Nghệ An đã kết bạn với một anh chàng tự nhận là nhân viên casino ở Singapore qua mạng xã hội. Sau vài hôm trò chuyện qua lại, chị bị dụ dỗ tham gia đặt cược với lời hứa ngon lành "đặt cược là thắng 100% nha". Kết quả? Chỉ trong vòng 3 ngày, chị mất sạch trơn 1 tỷ đồng

40bf418058d706cca022.png


Cụ thể theo trình báo của chị T. (sống tại Nghệ An), một thời gian trước, chị nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản tên "Tuấn Hùng". Ban đầu chị cũng hơi nghi ngờ vì toàn người lạ inbox, nhưng lướt qua Facebook thấy anh này đăng ảnh trông cũng tình cảm, có trách nhiệm nên chị đồng ý kết bạn. Từ đó, Hùng bắt đầu nhắn tin hỏi han vừa vừa thôi, chị T. cũng chỉ xem như bạn bè trên mạng bình thường.

Trong quá trình tán dóc, anh chàng này tự giới thiệu đang làm công việc kỹ thuật cho một casino ở Singapore. Rồi lại bày tỏ muốn có mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, hứa sắp xếp về Việt Nam gặp gia đình chị T. luôn. Sau khi xây dựng lòng tin xong xuôi, Hùng "rỉ tai" với chị T. là phát hiện ra hệ thống cá cược trực tuyến của casino có "lỗ hổng" to đùng, nếu đặt cược đúng khung giờ thì thắng chắc kèo 100%. Để làm nạn nhân tò mò hơn, anh ta còn dặn đây là bí mật tuyệt đối, không được kể ai nhé

Theo lời Tuấn Hùng, vì làm việc trong casino nên giờ làm không được sử dụng điện thoại hay app ngân hàng. Vì vậy anh ta không thể đặt cược được nên nhờ chị T. đặt giúp, tiền thắng chia đôi 50-50. Với lời cam kết "cứ đặt cược là chắc thắng", chị T. tin ngay và đồng ý thực hiện.

Tuấn Hùng hướng dẫn chị T. lập tài khoản, nạp tiền vào hệ thống và bắt đầu đặt cược. Đầu tiên, chị chỉ chơi ít ít để test thử, mà lạ thật là mỗi lần đặt đều thắng sạch sành sanh. Vì thế chị hoàn toàn tin tưởng và cứ thế tăng dần số tiền đặt cược lên. Nhưng khi số tiền đã lên đến hàng trăm triệu đồng thì chị T. liên tục nhận thông báo hệ thống bị lỗi, yêu cầu nộp thêm phí hoặc thuế để "giải phóng tài khoản". Càng nộp tiền thì hệ thống lại càng đòi thêm, mỗi lần một nhiều hơn lần trước

Chị T. nghi ngờ hỏi Hùng thì anh ta nói sẽ kiểm tra và báo lại, nhưng sau đó tài khoản Facebook bay màu luôn. Lúc này chị T. mới tỉnh ra là mình đã sa vào bẫy của bọn lừa đảo. Người phụ nữ này mất trắng số tiền 1 tỷ đồng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top