Rơi từ tầng 9 xuống nóc xe BMW, anh chàng 31 tuổi sống sót thần kỳ khiến cả phố sốc nặng

c048deeb271a77ad497b.jpg


Vụ việc khiến những người chứng kiến đều rất bàng hoàng, hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy tình trạng thương tích của nạn nhân sau đó.

f814624122334d02f278.jpg


*Cảnh báo: Bài viết có hình ảnh gây shock, các bạn cân nhắc trước khi xem nhé

Theo Daily Mail, một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra vào khoảng 10h20 sáng thứ Tư (6/10) tại một toà nhà ở thành phố Jersey, Mỹ. Cụ thể là một anh chàng 31 tuổi (chưa rõ tên) đã leo lên tận tầng 9 của toà nhà và nhảy xuống với ý định tự tử

fd8d2acccd3cbba82bc6.jpg


8f75c87e43840df5ccd3.jpg


d57c9ce1e6636ed91e96.jpg


Nhưng plot twist đây rồi! Anh ta đã rơi trúng nóc một chiếc xe BMW màu đen và may mắn thoát chết trong gang tấc sau cú rơi từ độ cao hơn 30m Video và hình ảnh cho thấy nạn nhân người đầy máu, cố thoát ra khỏi chiếc xe vỡ kính do va chạm.

Tay phải của anh bị gãy, toàn thân nhiều thương tích nhưng có vẻ như vẫn giữ được ý thức sau vụ việc kinh hoàng này. Anh thậm chí còn hỏi: "Chuyện gì vậy?" - literally không nhớ gì luôn

Rất nhiều người có mặt tại đó đều vô cùng bàng hoàng nhưng vẫn cố bình tĩnh để giúp đỡ nạn nhân.

82337f1afdc1a0250191.jpg


eee812fbf8dda229f863.jpg


Christina Smith, 21 tuổi - người chứng kiến cảnh người đàn ông rơi từ toà nhà cao tầng ở 26 Journal Square, kể lại với New York Post: "Tôi nghe thấy một tiếng động rất lớn, ban đầu tôi không nghĩ đó là người nhảy lầu. Nhưng ngay khi nhìn thấy người bị thương, cô đã gọi 911 luôn. Anh ta cố nhảy ra khỏi xe, ngã xuống đất và la hét 'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?', cánh tay của anh ta gãy lủng lẳng, bị xoắn bên trong áo. Tôi thực sự sốc, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy"

f5223cfb1a34dfb1a8a9.jpg


Nạn nhân được nhìn thấy lăn lộn vì đau đớn trên vỉa hè trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cô Smith, người làm công việc bán hàng, nói thêm rằng chiếc áo khoác dày có thể đã phần nào cứu mạng nạn nhân, giúp anh ta tránh khỏi những vết thương nghiêm trọng hơn. Literally áo khoác chính là hero thực sự!



Nói trên tờ New York Post, các nhân chứng và công nhân tại hiện trường cho biết người đàn ông không làm việc trong toà nhà và không rõ tại sao anh ta lại có mặt ở đó.

Anh ta từ chối khai báo tên mình cho các nhân viên cảnh sát. Mark Bordeaux, 50 tuổi, người làm việc trong toà nhà cho biết: "Anh ta ngã vào ô tô sau khi nhảy từ cửa sổ tầng 9 xuống, sau đó trèo ra khỏi xe và ngã xuống đất. Anh ta cố gắng đứng dậy nhưng mọi người ngăn cản và giữ anh nằm xuống. Khi cảnh sát và xe cứu thương đến, anh ta liên tục nói 'Để tôi yên, tôi muốn chết'"

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra, tuy nhiên bước đầu cho thấy vụ việc không có dấu hiệu đáng ngờ, theo đại diện thành phố - ông Wallace-Scalcione cho hay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top