Ôi trời ơi, đọc câu chuyện này mà thấy ghê người luôn á! Nhưng mà may quá cũng có happy ending nha mọi người
Tối Chủ Nhật ngày 22/12 vừa rồi, cảnh sát tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) nhận được tin báo có một anh chàng đang mắc kẹt trong trục thang máy. Nghe xong ai cũng phải "what the..." luôn ấy
Theo Apple Daily đưa tin, khi cảnh sát đổ bộ tới hiện trường thì phát hiện nạn nhân đang bám chặt vào dây cáp kim loại bên trong hệ thống thang máy. Anh này kể lại là đã rơi từ tầng 30 xuống và treo lơ lửng ở đó hơn 20 phút rồi. Tưởng tượng cảnh đó mà rùng mình quá trời luôn!
Câu chuyện là thế này: anh chàng thợ sửa chữa đang đi thang máy từ tầng trệt lên tầng 30 thì bỗng nhiên cửa thang máy tự động mở ra khi cabin chưa tới nơi. Do không để ý nên anh cứ thế bước ra... và rơi thẳng xuống dưới
May mà phản xạ sinh tồn max level, anh bám được vào sợi dây cáp thang máy khi đang rơi tự do. Literally là "treo mình" giữa không trung đó nha!
"Tôi treo mình ở tầng 8, khi phát hiện có sóng điện thoại thì liền gọi cảnh sát cầu cứu ngay. Đáng sợ kinh khủng! Giờ nghĩ lại vẫn sợ chưa hết luôn á" - nạn nhân kể lại với giọng run run.
Chỉ 5 phút sau khi tới nơi, đội cứu hộ đã kéo anh chàng ra ngoài an toàn. Plot twist ở đây là anh này đang đeo bao tay làm việc nên khi bám vào dây kim loại không bị thương tích gì nghiêm trọng cả
Nguồn: soha.vn