MeoLovely5071
New member
Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, người bố liên tục khóc nghẹn và tự trách mình
Theo trang Sina đưa tin ngày 3/11, một vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 2 cháu bé trai và gái. Sự việc xảy ra vào khoảng 3h chiều ngày 2/11 tại một chung cư ở quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).
Hai cháu bé khoảng 5 tuổi và 2 tuổi đã rơi từ tầng 15 xuống đất. Bé gái tử vong ngay tại chỗ, còn bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi vào rạng sáng ngày 3/11
Một cư dân ở tầng 7 phát hiện sự việc đã hốt hoảng hỏi: "Con nhà ai vừa rơi xuống vậy?". Ngay lập tức, một người hàng xóm đã chạy vội lên tầng 15 để báo tin cho bố mẹ các cháu.
Nghe tin dữ, người bố hoảng loạn chạy ụp xuống hiện trường, thậm chí còn không kịp đi giày. Gương mặt anh tái mét, hoàn toàn sốc trước cảnh tượng trước mắt. Đến nơi, người bố đã gục ngã hoàn toàn, liên tục tự trách bản thân đã không bảo vệ được 2 con. Thậm chí anh còn muốn đập đầu vào cột nhà nhưng may mắn được mọi người xung quanh kịp thời ngăn cản
Đến ngày 3/11, vẫn có rất nhiều người dân tập trung ở khu vực xảy ra sự việc. Ai cũng cảm thấy xót xa và thương tiếc cho hai cháu bé. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn