Rơi từ độ cao 400m khi chơi base jumping - môn thể thao "tử thần" nhất thế giới, người đàn ông 65 tuổi qua đời thương tâm

BubuBibi803

New member
Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra với người đàn ông đam mê base jumping - bộ môn thể thao mạo hiểm được xếp hạng nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Hiện các chi tiết vụ việc vẫn đang được điều tra thêm

Bạn đã từng nghe đến base jumping chưa? Đây là một trong những môn thể thao "hardcore" nhất trên đời, mà người chơi sẽ mặc bộ áo đặc biệt trùm kín toàn thân, rồi... nhảy xuống từ nóc các tòa cao ốc, cầu hoặc vách đá dựng đứng luôn á Chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể va vào vách núi, dẫn đến bị thương nặng hoặc thậm chí là "bye bye" luôn. Nên nói thật là môn này không dành cho hội yếu tim tí nào đâu nhé!

Ông Mark Andrews, 65 tuổi, quê gốc ở Redruth, Cornwall, Anh, sau này chuyển đến Bucharest, Romania sống cùng vợ, là một trong những "fan cứng" của bộ môn nhảy base jumping này.

9d265ca25f7424bf06a2.jpg


Vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng thứ Bảy ngày 3/6 vừa qua. Được biết, ông Mark đã đến một địa điểm nhảy base jumping siêu nổi tiếng ở vùng Dolomites, Paganella, gần thành phố Trento của Ý. Tuy nhiên không lâu sau đó, một người chơi base jumping khác phát hiện ông Mark nằm bất động ở đó nên gọi cấp cứu ngay, nhưng tiếc thay nạn nhân đã không qua khỏi

Người ta cho rằng ông Mark đã rơi xuống từ vách núi ở độ cao 400m trong lúc đang mặc bộ đồ base jumping. Ông có đeo dù nhưng không rõ là có kịp mở dù ra hay không nữa. Cảnh sát cho biết những tình tiết của vụ việc vẫn còn nhiều ẩn số và cần điều tra thêm ️

Một chiếc trực thăng cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để đưa thi thể của ông Mark đến bệnh viện gần đó, chờ đưa nạn nhân về quê nhà.

Ông thường xuyên đăng tải những clip ghi lại các khoảnh khắc mình chinh phục bộ môn mạo hiểm này. Các đoạn clip do ông Mark chia sẻ trên Instagram cá nhân cho thấy những cú nhảy "đỉnh của chóp" được thực hiện từ đỉnh núi ở các nước châu Âu như Na Uy, Ý và Nga.

Là một kỹ sư về hưu, ông tham gia base jumping khá muộn, nhưng đã có gần 600 lần nhảy - một con số khủng khiếp luôn đó các bạn ơi!

Một trong những lần nhảy base jumping của ông Mark.

Một người chơi base jumping và có quen biết ông Mark cho biết: "Ông ấy tham gia môn base jumping khá muộn, vào khoảng năm 2014 nhưng đã hoạt động cực kỳ sôi nổi trong 9 năm đó. Ông ấy rất can đảm và chúng tôi sẽ nhớ ông ấy rất nhiều. Ông ấy là người quen mặt tại nhiều sự kiện base jumping khác nhau ở Ý, nhưng ông ấy cũng từng nhảy base jumping từ các cây cầu hoặc các tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới. Ông ấy từng sống ở Nga và là một kỹ sư khoan nhưng sau đó đã chuyển đến Bucharest, quê hương của vợ ông ấy".

Một người base jumping khác thì chia sẻ: "Khu vực nơi xảy ra tai nạn là một trong những nơi nguy hiểm nhất và nó được coi là nơi chỉ dành cho các pro-player mà thôi. Nó không phải là nơi dốc đứng thẳng tắp, mà lại có những bờ đá và cây cối trong 400m đầu tiên, sau đó thì 1500m mới thẳng đứng. Bạn phải cực kỳ cẩn thận với những cơn gió nữa, và đó là lý do chỉ những người nhảy base jumping chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm mới dám nhảy từ chỗ đó, còn những người khác thì thường đến địa điểm ở núi Brenta, cách đó khoảng 30 km".

Được biết, khu vực mà ông Mark tử vong, cách đây đúng 1 năm vào ngày 2/6/2022, cũng là nơi một người chơi base jumping tên Dylan Morris Roberts, 33 tuổi quốc tịch Anh bỏ mạng với nguyên nhân được cho là do dù không bung ra kịp. Tổng cộng trong 20 năm qua đã có hơn 400 người tử vong khi tham gia môn thể thao mạo hiểm này

Base jumping - bộ môn thể thao "tử thần" hấp dẫn hội gan to

Các môn thể thao mạo hiểm luôn là "nam châm" hút mạnh hội những người có tinh thần thép và muốn thử thách bản thân. Trong số này, Base Jumping được đánh giá là một trong những bộ môn nguy hiểm nhất thế giới.

Từ BASE trong "base jumping" là từ viết tắt các chữ cái đầu tiên của: Buildings (các tòa nhà), Antenna (cột ăng-ten), Spans (các cây cầu) và Earth (ở đây nghĩa là các vách đá) - tức là các địa điểm mà người chơi sẽ nhảy xuống.

Base Jumping là biến thể của môn nhảy dù mang đến cảm giác mạnh tột đỉnh cho người tham gia chỉ trong vài giây. Nhưng điểm khác biệt là người chơi bộ môn này không nhảy từ máy bay mà từ nóc các tòa cao ốc, cầu và vách đá dựng đứng. Vì thế, rõ ràng nó không dành cho những ai dễ hoảng loạn chút nào đâu nhé!

Hình ảnh một đoàn người nhảy base jumping từ vách đá dựng đứng xuống biển.

Người nhảy Base mặc "wingsuit" - bộ áo đặc biệt trùm toàn thân với những mặt cánh nằm dưới hai cánh tay và giữa đôi chân. Trang phục đặc biệt này tạo cho người nhảy sức đẩy (đà nhảy) trong không khí. Với hai cánh tay dang thẳng ra hai bên, họ lao xuống trông y hệt như con dơi khổng lồ vậy Có lẽ chính vì thế mà nhiều người còn gọi họ là "người dơi" ngoài đời thực luôn!

Những quốc gia được thiên nhiên ban tặng địa hình lý tưởng dành cho môn thể thao này chính là Thụy Sĩ, Na Uy, Ý, Nga. Những vách núi cao hiểm trở nhìn xuống thung lũng hay các dòng sông lớn luôn là nơi thu hút những người đam mê Base Jumping đến check-in

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top