Rơi nước mắt với câu chuyện nam sinh bại liệt kiên cường đến trường mỗi ngày, qua đời ngay trước ngày nhận bằng tốt nghiệp

31198e52c61a6ee1060f.jpg


Dù không thể cầm bút vì căn bệnh quái ác, nhưng nam sinh vẫn ngày ngày đến trường ngồi trên xe lăn để học tập, tinh thần đúng là đáng nể phục quá!

Câu chuyện của Liang Kuangfeng, một học sinh của trường Guangfu High School of Commerce and Industry khiến ai nghe xong cũng phải xúc động. Cậu bạn mắc chứng loạn dưỡng cơ của Qiu Xin, thậm chí đến việc cầm bút cũng gặp nhiều trở ngại. Nhưng vượt lên tất cả khó khăn, hằng ngày cậu vẫn được bố đưa đón đi học đều đặn. Tất cả chỉ vì một ước mơ giản dơn: hoàn thành chương trình trung học và nhận được tấm bằng tốt nghiệp.

Cha của Liang hy vọng rằng các bạn sẽ không xa lánh con mình chỉ vì bệnh tật, và mong con trai mình có thể đến trường bình thường để học hỏi kiến thức mới. Mỗi buổi sáng, bố cậu bế Liang Kuangfeng lái xe 30 phút từ đường núi Fengbin, băng qua những ngọn núi ven biển để đến trường. Hành trình mỗi ngày ấy thật sự quá ý nghĩa!

2d2a9a15ef44cccdd783.jpg


Hiệu trưởng nhà trường đã sắp xếp cho Phong học một lớp gần thang máy để tiện di chuyển, đồng thời đề nghị Bộ giáo dục cho bố của Phong đảm nhận vai trò trợ lý trong thời gian Phong theo học tại trường – giúp con đi vệ sinh, thay quần áo và hỗ trợ đi lại. Một người cha tuyệt vời đúng nghĩa! ‍

Trong suốt 3 năm, Liang Kuangfeng chưa bao giờ bỏ lỡ buổi học trên lớp. Tuy nhiên không may mắn là vào ngày 6/2 vừa qua, cậu bạn đã qua đời trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Nghe xong mà tức ngực quá! Trước câu chuyện này, nhà trường đã đặc cách trao tặng Phong bằng tốt nghiệp như ghi nhận tinh thần hiếu học của nam sinh.

Liang qua đời do suy tim trong lúc đang ngủ, em vẫn chưa kịp nhận được bằng tốt nghiệp nên điều này càng khiến giáo viên và bạn học thêm xót xa. Ngày diễn ra tang lễ, bạn học và giáo viên đều có mặt đưa tiễn Phong về nơi an nghỉ cuối cùng, hiệu trưởng nhà trường cũng đã trao tặng Phong bằng tốt nghiệp để hoàn thành tâm nguyện hiếu học của em.

fb1102c96cdff2840ce4.jpg


Chia sẻ về người học trò hiếu học, thầy giáo Yang Kaiyu – người dạy phụ đạo cho nam sinh cho biết: "Mặc dù bệnh tình của Liang khiến em khó di chuyển, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Liang Kuangfeng rất nhút nhát và thường không sẵn sàng trò chuyện với các bạn cùng lớp, nhưng các bạn cùng lớp đã chăm sóc em ấy và mời em tham gia vào các hoạt động của trường, thậm chí còn thay phiên nhau giúp Liang lên xuống cầu thang. Friendship goals thật sự!

Do hiểu được bệnh tình của mình, Liang Kuangfeng không nhắc đến bất kỳ ước mơ nào mà chỉ mong lấy được bằng tốt nghiệp. Ngoài lớp học giáo dục thể chất, Liang Kuangfeng luôn tham gia vào hầu hết các lớp, và điểm số của em ấy rất tốt, không cần phải hạ thấp điểm số do tình trạng sức khỏe". Quả thật là một học sinh gương mẫu đúng nghĩa! ✨

5c51d28505ab91ad65f2.jpg


77962b2b2203e1fcf1d0.jpg


Nguồn: Ettoday

83a3afc3818530966354.jpg


d5703a5e36bfa361bfa6.jpg


a0793cfd7a428eba8b0c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top